Bố bị bệnh, cả gia đình sống chật vật trong căn nhà lá cọ giữa lòng xứ Nghệ

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng ngày, sau mỗi giờ học vất vả trên lớp, Hậu về nhà cùng chị gái đi chăn trâu, cho gà ăn và làm mọi công việc nhà.
Bố bị bệnh, cả gia đình sống chật vật trong căn nhà lá cọ giữa lòng xứ Nghệ
Ảnh minh họa

Vừa bước chân vào sân nhà em Phan Hữu Hậu ở huyện Thanh Khê, tỉnh Nghệ An, chúng tôi có chút ngần ngại trước ngôi nhà mong manh được lợp bằng lá cọ và vách tre nứa. Trong nhà lấp ló một bóng đèn nhỏ, ngoài ra không còn bất cứ vật dụng nào có giá trị.

Căn nhà được lợp bằng lá cọ và vách nứa này thậm chí còn không có cửa, vì trong nhà em không có vật dụng nào có giá trị

Gia đình Hậu thuộc diện nghèo nhất thôn. Bố em bị bệnh lão hóa cột sống đã 5 năm nay và không còn khả năng lao động. Trong nhà giờ đây chỉ có mẹ là người lao động duy nhất. Mẹ Hậu đi làm thuê ỏ một công ty trong vùng, nhưng biên chế khó khăn, một năm mẹ em chỉ có thể về thăm gia đình, thăm con một lần vào dịp Tết.

Anh Hạnh được các bác sĩ ngoài Hà Nội hẹn khám chữa cách đây 5 năm, nhưng vì gia đình quá khó khăn, lại mất khả năng lao động nên chẳng thể nào gom đủ số tiền 40 triệu đồng để có thể chạy chữa.

Anh Hạnh nói chuyện với chúng tôi với một ánh mắt bất lực trước nghịch cảnh trớ trêu khi sức khỏe không cho phép anh làm việc, nuôi các con nên người: "Tôi lo cho tương lai các con lắm. Tôi đau ốm như thế này chả biết có thể cố đến lúc nào. Nhìn các con còn quá nhỏ mà tôi không thể chăm lo cho chúng nó. Tôi nhờ các cô các chú gửi lời tới các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ cho gia đình, giúp đỡ các con tôi được ăn học thành người, vượt qua những tháng ngày khó khăn".

Cụ nội của Hậu đã bước sang tuổi 84 nhưng vẫn hàng ngày nấu cơm, don dẹp, chăm sóc các cháu

Tiền mẹ Hậu đi làm gửi về cũng chỉ đủ ăn uống, sinh hoạt và cho các con đi học. Hai con trâu gia đình nuôi bấy lâu nay đã đến lúc phải bán đi để có thể trả bớt số nợ mà gia đình đã vay mượn trước đó.

Mặc dù chỉ là một cậu bé 8 tuổi, với thâ‌n hìn‌h còi cọc nhưng Hậu đã biết phụ đỡ gia đình. Hàng ngày, sau mỗi giờ đi học, Hậu về nhà cùng chị gái đi chăn trâu và cho gà ăn. Bố đau ốm không làm được gì, mọi công việc nặng trong nhà đều do hai chị em Hậu gánh vác.

Hàng ngày, sau giờ đi học về, hai chị em Hậu đều đi chăn trâu và nấu cơm

Mặc dù gia đình khó khăn nhưng Hậu và chị gái luôn đạt được thành tích tốt trong học tập

"Con thương bố mẹ nhiều lắm. Con chỉ mong lớn lên có sức khỏe để đi chăn dê, chăn bò kiếm tiền về chăm sóc bố mẹ, cụ và chị gái" - nhắc đến mẹ, Hậu ngập ngừng như cố giấu đi những giọt nước mắt vì đã lâu không được gặp mẹ. Tâm sự với Hậu, chúng tôi bất ngờ trước ước mơ nhỏ nhoi, chân chất của một học sinh lớp 3 trong cuộc sống quá đỗi vất vả này.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của Hậu, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN đã đăm thăm hỏi và động viên gia đinh em. Chúng tôi hy vọng các nhà hảo tâm có thể chung tay giúp đỡ để gia đình em Hậu có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật