Tùng Dương: Hiện đại nhưng vẫn “quái”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không còn những bộ quần áo dân gian cách điệu rườm rà, lộ vẻ “đồng bóng” như trước, với quả đầu trọc, trang phục theo style ấn tượng trông Tùng Dương... hiện đại hơn. Hiện đại nhưng vẫn rất... “quái”!
Tùng Dương: Hiện đại nhưng vẫn “quái”
Tùng Dương luôn cảm thấy tự tin với trang phục mình đã lựa chọn.
  Sao anh lại quyết định thay đổi hình ảnh vào thời điểm này? 

Đơn giản là vì người nghệ sĩ cần sáng tạo liên tục để tránh sự nhàm chán trong mắt công chúng. Trước, tôi gắn dòng nhạc dân gian hiện đại nên mặc những bộ quần áo dân gian cách điệu. Giờ, tôi theo phong cách new age, world, thay đổi phong cách âm nhạc vì thế hình ảnh cũng thay đổi theo. Lột bỏ những bộ trang phục dân gian cách điệu, tôi thay vào đó là style ấn tượng và hiện đại hơn. Hiện đại nhưng vẫn giữ được nét… “quái” như cá tính của Tùng Dương.

 

Tất nhiên sự thay đổi phong cách vẫn phát triển từ phong cách âm nhạc có sẵn của mình chứ không phải hôm nay tôi hát Jazz, mai hát Chèo, ngày kia hát Hiphop. Trang phục cũng thế, có sự thay đổi nhưng vẫn dựa trên cá tính riêng, nét “quái” của tôi. Hiện nay tôi “diện” đồ của Công Trí và Đỗ Mạnh Cường. Tôi rất muốn khi khán giả nhắc tới mình, sẽ nhắc đến phong cách của “ca sĩ vì nghệ thuật”.

 Nói như thế nghĩa là anh thay đổi vẻ bề ngoài vì phong cách âm nhạc thay đổi, vì anh muốn sáng tạo liên tục, chứ không phải vì khán giả… chê cách ăn mặc của anh quá khác người?  

Cái đó chỉ một phần thôi. Trước đây cũng có người nói tôi ăn mặc khác người... Nhiều người góp ý này nọ, thậm chí gửi cả mail đến cho tôi để “phản đối”. Tôi cũng muốn thay đổi. Nhưng lời góp ý của mọi người tôi có nghe, song không phải cái gì cũng thay đổi được. Nếu bản thân tôi không có chính kiến sẽ tự đánh mất mình lúc nào không biết. Bây giờ nếu có ai hỏi tôi có tự tin với những bộ trang phục tôi đang mặc không? Tôi trả lời rằng, tôi tự tin. Sự tự tin sẽ quyết định cho mình.

 

Nói như thế để thấy rằng, tôi quyết định thay đổi để “dung hoà”, để làm mới mà vẫn giữ được sự cá tính, khác biệt.

 Nếu sự thay đổi phong cách này không đem lại hiệu quả như anh mong muốn, khán giả càng… chán hơn thì anh nghĩ sao?  

Làm nghệ thuật thì phải luôn có niềm tin! Cái bản sắc riêng dễ thấy nhất ở tôi, như chị thấy đấy là không bị “lẫn” với một ca sĩ đồng nghiệp nào khác. Tôi có một không gian âm nhạc riêng, một cá tính riêng và tôi biết mình thay đổi thế nào để chứng tỏ sự sáng tạo và hấp dẫn. Khán giả bây giờ luôn ủng hộ cái mới, tôi tin thế.

 

Trong live show Bài hát Việt tháng 9, anh “chơi” luôn quả đầu trọc, chân đất và bộ trang phục “nửa váy nửa áo” thể hiện ca khúc Con cò, nhiều người rất ấn tượng. Đến vài chương trình truyền hình tiếp theo, anh vẫn y nguyên bộ trang phục khiến nhiều người thấy… nhàm. Và đến liveshow Lam… xưa, thấy anh xuất hiện trên sân khấu “nguyễn y vân” bộ đó, khán giả đã… cười ồ. Đó có phải cách anh “tạo ấn tượng” bằng cách “lặp lại” hình ảnh mới của mình không?

 

(Cười nhăn nhó) Ôi, có đến nỗi thế không? Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người thích thú với bộ trang phục tôi biểu diễn trên sân khấu Bài hát Việt tháng 9. Bộ trang phục đó rất hợp với ca khúc Con cò của Lưu Hà An - ấn tượng, hiện đại.

 

Còn trong đêm nhận giải Bài hát của tháng, tôi mặc bộ trang phục… gần giống bộ trước thôi. Nếu mọi người nhìn kỹ, sẽ thấy những điểm khác biệt. Đêm live show của chị Lam, tôi mặc trang phục đó là vì chị Lam… yêu cầu. Chị Lam rất thích tôi mặc bộ trang phục đã thể hiện ca khúc Con cò. Khán giả có thể đã cười nhưng khi nghe tôi hát, tất cả đã cổ vũ rất nhiệt liệt. Điều đó chứng tỏ rằng, điều khán giả quan tâm nhất vẫn là giọng hát của người ca sĩ.

 Nghe nói, cuối năm nay anh sẽ là hàng xóm của Đào Anh Khánh và Ngọc Khuê. Thực hư thế nào?  

Có thể cuối năm nay, gia đình tôi sẽ chuyển sang nhà mới bên Gia Lâm. Địa điểm khá gần với nhà hoạ sĩ Đào Anh Khánh và ca sĩ Ngọc Khuê. Sang bên đó, không gian rộng hơn, tĩnh lặng hơn, thoải mái hơn. Tôi thích sự tĩnh lặng hơn là ồn ào. Không gian yên tĩnh, rộng rãi tôi sẽ thoả sức… tập hát.

 Người ta vẫn nói “an cư lạc nghiệp”, nhà mới to đẹp có rồi, danh tiếng có rồi, vậy khi nào Tùng Dương cưới vợ?  

(Cười) Sang năm cưới. Tôi đùa thôi, còn lâu mới nghĩ đến chuyện đó vì đang mải bay nhảy mà. Tôi còn nhiều kế hoạch, dự định lắm. Về phong cách âm nhạc, sẽ vẫn phát triển tiếp nối từ album “Những ô màu khối lập phương”. Tôi cũng cố gắng xin tài trợ để năm sau  làm live show đánh dấu 5 năm chặng đường ca hát của mình…

 

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất của ca sĩ Tùng Dương:

 

 

 

 

 

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật