Tát chết bạ‌n tìn‌h vì nôn nóng “quan hệ“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có vợ và 6 người con nhưng Đê vẫn “ham của lạ“ khi cùng với người phụ nữ buôn bán đồng nát vào nhà nghỉ quan hệ. Hai bên ngã giá 200.000 đồng nhưng Đê thấy chị này ỡm ờ nên đã tát mạnh vào mặt.
Tát chết bạ‌n tìn‌h vì nôn nóng “quan hệ“
Ông Đê tại cơ quan điều tra.

Mấy ngày nay, ở khu dân cư tổ 7, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội xôn xao chuyện ông Trương Văn Đê sát hại bạn tình trong nhà nghỉ. Buổi chiều ngày 4/9, người đàn ông 55 tuổi này cùng một phụ nữ vào thuê phòng ở nhà nghỉ Đức Phượng để quan hệ tình dục. Vài phút sau, nhân viên nhà nghỉ thấy ông ta bế bạn gái từ trên phòng xuống, nhờ gọi taxi. Chị này được đưa lên xe đi cấp cứu, còn ông Đê bỏ đi. Nạn nhân t‌ử von‌g trên đường đến bệnh viện.

Cảnh sát xác định, nạn nhân là Hoa, 38 tuổi, quê ở Nam Định, thuê nhà cùng đứa con nhỏ ở quận Hoàng Mai. Chị Hoa t‌ử von‌g do vết thương ở vùng đầu và mắt. Bước đầu, nghi can khai nhận, trưa ngày 4/9 chị Hoa thu mua đồng nát đi qua hỏi ông có bán gì không. Sau những lời "đong đưa", hai bên thỏa thuận vào nhà nghỉ vui vẻ với giá 200.000 đồng.

Khoảng 17h30 cùng ngày, cả hai vào nhà nghỉ tâm sự. Khi vào phòng, Hoa tỏ ra ỡm ờ, trong khi ông Đệ muốn quan hệ ngay. Tức tối, người đàn ông này đã tát mạnh khiến Hoa ngã khỏi giường bất tỉnh. Nạn nhân đã t‌ử von‌g sau đó.

Việc ông Đê gây án mạng khiến cả khu sốc nặng. Người đàn ông dáng vóc khá to cao và khỏe mạnh chưa có một điều tiếng gì trước nay. Hai vợ chồng ông Đê sinh được 5 gái, một trai. Lấy vợ từ sớm, đến giờ các con đều đã trưởng thành. Với bản chất của con nhà nông, ông Đê cùng với vợ làm đủ mọi nghề khác nhau để nuôi sống gia đình từ làm bánh mỳ, đến chạy chợ buôn rau...

Gần chục năm trước, ông Đê để vợ một mình chạy chợ. Ở nhà, ông mua lợn về chăm nuôi. Đàn lợn của ông Đê luôn có hàng chục con, khỏe mạnh và được xuất chuồng liên tục. Hàng ngày, cứ 4h sáng, người đàn ông này đến các quán bán cơm phở trên phố rồi chở đầy 3 thùng nước rác về nấu cho lợn. Các con lớn bé trong nhà cũng thừa hưởng được tính cần cù của bố mẹ mà chịu khó làm ăn.

Không ai trong khu phàn nàn về tính cần mẫn của ông Đê. Tuy nhiên, nhiều người cho biết, ông khá nóng nảy, bản tính "không rời" từ lúc trẻ theo đến tận bây giờ. Không biết bao nhiêu lần, vợ con chịu trận vì người chồng, cha khi không vừa lòng thứ gì. Những khi "bốc khí", ông ta thường đánh đập vợ, con. Chuyện ông Đê gây án cũng xuất phát từ việc nôn nóng muốn quan hệ tình dục với cô đồng nát.

Theo bác tổ trưởng tổ dân phố, thường ông Đê rất tần tảo, ít giao du và không mấy khi có bản tính "trăng hoa". "Phải nói là anh ta khô khan, chỉ biết tối ngày chăm bẵm cho đàn lợn béo tốt, bán rồi tích cóp tiền. Vậy mà...", bác tổ trưởng thờ dài.

Từ hôm xảy ra chuyện, bà vợ gầy tọp nhưng vẫn chạy chợ. Các thành viên trong gia đình đều cố lẩn tránh những ánh mắt của hàng xóm mỗi khi ra khỏi cửa. Ai cũng tiếc cho một đời lam lũ, có cháu nội ngoại đầy đủ ấm êm, của ông Đê bỗng chốc bị mất đi. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật