Thông tin mới nhất nguyên nhân sơ bộ cái chết đột ngột của nữ sinh Việt tại Đức

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 21/3, cô Vũ Thị Thanh Vân - Giáo viên tiếng Trung và là giáo viên chủ nhiệm khoá học 2012 – 2015 lớp chuyên tiếng Trung trường THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng – đã với GD&TĐ những thông tin liên quan đến cái chết đột ngột tại Đức của nữ sinh Việt tài năng Trần Thị Thu Hà.
Thông tin mới nhất nguyên nhân sơ bộ cái chết đột ngột của nữ sinh Việt tại Đức
Nữ sinh Trần Thị Thu Hà. Ảnh: FB Trần Kim Ngân

Thông tin từ Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

Ngày 18/3, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có công văn trả lời đơn thư của gia đình đề nghị xác minh, hỗ trợ cũng như hướng dẫn để đưa con gái Trần Thị Thu Hà về nước, với nội dung:

“Theo thông tin của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, CHLB Đức, ngày 17/3/2018, Tổng lãnh sự quán đã nhận được thông báo của Cảnh sát Dortmund thông báo về việc chị Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 23/12/1977 tại Hải Phòng bị t‌ử von‌g do ngã từ trên cao vào khoảng 11h40 ngày 11/3/2018. Cảnh sát đang tiến hành điều tra và chưa có kết luận cuối cùng.

Cục Lãnh sự đã đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankffurt tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu vụ việc, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hà và sẽ cập nhật tới gia đình khi có thông tin mới...”.

Được biết, ngày mai (22/3), cảnh sát Đức sẽ tiến hành khám nghiệm t‌ử th‌i để điều tra vụ việc.

Gia đình chờ giấy mời từ Cảnh sát Đức

Tối 20/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức gọi điện cho gia đình Thu Hà thông báo sẽ có hỗ trợ về mặt thủ tục giấy tờ, phía gia đình lo chi phí đi lại, ăn ở.

Cô giáo Thanh Vân thông tin: Tôi đã hướng dẫn gia đình xin giúp đỡ từ hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airline. Thật may mắn gia đình nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, hãng hứa sẽ miễn phí vé máy bay và hỗ trợ đưa tro cốt Thu Hà về Việt Nam.

Cộng đồng học sinh chuyên Trần Phú và người Việt Nam tại Đức cũng đã lên kế hoạch lo chỗ ăn ở, đi lại cho hai mẹ con em Trần Thị Thu Hà.

Hiện gia đình đang đợi giấy mời của cảnh sát Đức chính thức thông báo về cái chết của Hà và mời gia đình sang nhận em về. Được biết, có giấy mời đó Bộ Ngoại giao mới làm thủ tục cho mẹ và chị gái Hà sang Đức được.

Nữ sinh Trần Thị Thu Hà và mẹ. Ảnh: FB Trần Kim Ngân

Nhớ mãi cô học trò nghị lực

Xúc động khi kể về Trần Thị Thu Hà, cô Thanh Vân vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên vào nhận lớp đã nhận thấy Hà tuy là một học sinh nhỏ bé, gầy gần như nhất lớp nhưng luôn tươi cười, đôi mắt long lanh vui vẻ.

Những ngày sau đó Hà đã chứng minh là em rất chăm ngoan, học trên lớp rất tập trung, rất tích cực, luôn làm đầy đủ các bài tập thầy cô giao. Và đặc biệt, bạn bè rất yêu quý, khâm phục tinh thần học tập của Hà

Gia cảnh Hà rất khó khăn, bố ốm đau liên miên, mẹ vất vả làm giao viên tiểu học nuôi hai chị em ăn học. Hết học kỳ 1, cô Vân và Ban Chi hội lớp thống nhất giảm 1/2 các khoản đóng góp học thêm và các khoản của lớp cho trường hợp của Hà.

Nhưng khi hỏi thì Hà đã từ chối. Em nói rằng mẹ em vẫn lo được cho em đầy đủ như các bạn. Nghe vậy, cô Vân đã biết Hà rất tự trọng, không muốn các bạn biết hoàn cảnh sẽ thương hại mình. Chính bởi vậy cô đã gọi điện cho mẹ Hà và nói rằng lớp sẽ giảm tiền học cho Hà nhưng không cho em biết. Nói mãi mẹ Hà mới nhận vì sợ nếu biết, con gái sẽ trách mẹ.

Là giáo viên chủ nhiệm của Thu Hà, cô Thanh Vân nhận xét Hà rất tập trung, kiên trì, chịu khó học tập. Nhà Hà lúc đó không có ti vi, máy tính, em dành hết thời gian để học.

Tháng 11/2014, cô Vân tổ chức cho học sinh trong lớp lên Hà Nội thi chứng chỉ HSK tiếng Trung Quốc. Kết quả Hà đạt cấp 5/6. Đây là một thành tích rất cao, ngang bằng với các bạn đội tuyển lúc đó

1 tuần sau đó, Hà đi thi chứng chỉ IELTS tiếng Anh cũng đạt điểm cao, đủ tiêu chuẩn nhận học bổng của Phần Lan.

“Hà luôn âm thầm, nỗ lực cố gắng để học giỏi nên các bạn rất khâm phục em. Tôi vẫn luôn lấy Hà làm tấm gương để nhắc nhở các bạn khác học theo” – Cô Thanh Vân .

Được biết, ngay sau khi gia đình thông tin trên mạng xã hội về trường hợp không may của Thu Hà, cô Thanh Vân đã lên tiếng xác thực thông tin, khiến cộng đồng mạng tin tưởng và câu chuyện chân thực.

Cô Vân kể: “Lúc đó qua điện thoại chị gái Hà khóc nói: Cô ơi, nhà cháu bây giờ không có đồng nào để mua vé máy bay để mà sang với em Hà, cô giúp cháu với. Lúc đó tôi cũng rất xúc động, chỉ nghĩ đơn giản cần phải kêu gọi bạn bè Hà và các học sinh của Trường Trần Phú giúp đỡ gia đình Hà để có thể nhanh chóng sang đc Đức xem cụ thể tình hình thế nào”.

Hiện các tài khoản bạn bè chị gái Hà báo về là đã nhận được rất nhiều tiền. Chị gái Hà đã thông báo trên mạng xin ngừng quyên góp. Gia đình Hà dự định sau khi lo liệu việc cho Hà, còn thừa tiền sẽ xin gửi trả lại các nhà hảo tâm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật