Khi dân văn phòng ‘rảnh rỗi sinh nông nổi’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ai bảo dân văn phòng nghiêm túc không biết nghịch ngợm, mỗi lúc rảnh rỗi họ lại “nông nổi“ thế này đây.
Khi dân văn phòng ‘rảnh rỗi sinh nông nổi’
Dân văn phòng nghịch ngợm cũng đâu thua kém gì ai.

Giờ thì chuẩn "sư tử" rồi nhé mấy anh.

Phải ngoái lại cho người ta chụp ảnh đây.

Tạo dáng thế này người mẫu cũng phải chào thua.

Cái "mỏ" đấy là giống đà điểu lắm nha.

Ngồi cạnh tôi mà không ai thèm để ý vậy?

Chụp ảnh sao không bảo để tôi tạo dáng.

Các này chắc mang ra chợ bán được giá lắm.

Chóng mặt quá các ông ơi, chụp xong chưa vậy?

Em xin đầu hàng, đừng chụp ảnh em nữa.

Chụp ảnh "tự sướng" là phải có thần thái.

Đừng có huých tôi nữa, khó chịu lắm rồi nha.

Chân dài quá đúng không các thím.

Nhìn bộ lông "mượt mà" quá ta.

Đầy đủ hết chưa? Chụp ảnh thôi nhỉ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật