Thành phố bí ẩn có vô số hang động như mê cung

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tỉnh Balochistan ở Pakistan có một thị trấn cổ nổi tiếng có tên là Shehr-e-Roghan hay còn được gọi là thành phố hang động.
Thành phố bí ẩn có vô số hang động như mê cung
Thị trấn Shehr-e-Roghan nằm gần huyện Lasbela thuộc tỉnh Balochistan, Pakistan. Nơi đây thực sự là một kho báu khảo cổ thực sự, nhưng không được nhiều người biết đến.

Các nhà lịch sử học cho rằng, thị trấn Shehr-e-Roghan được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Thành phố cổ gồm những hang động này nằm trải dài trên khu vực hơn 3 km.

Các ngôi nhà hang động ở đây có nhiều tầng và được kết nối với nhau bằng những lối đi bộ bên trong. Mỗi căn nhà có một phòng duy nhất và một số công trình còn có hiên phía trước.

Truyền thuyết kể rằng, vào thời vua Soloman, công chúa xinh đẹp “Badiul Jamal” đã bị ma quỷ bắt đi. Nhiều hoàng tử đã cố gắng cứu cô nhưng không thành công.

Vào một ngày, hoàng tử Saiful Malook xuất hiện và đánh bại những con quỷ giam giữ công chúa trong thành phố hang động và cả 2 người cùng bỏ chạy. Người dân địa phương tin rằng, thị trấn Shehr-e-Roghan chính là thành phố hang động trong truyền thuyết.

Một truyền thuyết khác cho rằng, thị trấn Shehr-e-Roghan là một tu viện đạo Phật khổng lồ, bởi vì 1.000 năm trước đó, đạo Phật đã được truyền bá tới khu vực này.

Mặc dù vậy, các câu hỏi như “Ai đã xây dựng những hang động này? Ai sống trong đó?” hiện vẫn còn là bí ẩn. Không có thông tin chính xác về thị trấn cổ Shehr-e-Roghan, nhưng một điều chắc chắn rằng nơi đây vô cùng kỳ diệu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật