Besiktas 1-3 Bayern: Hùm xám nhẹ nhàng vào tứ kết

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên sân Vodafone Park, Bayern Munich giành thêm một thắng lợi nữa trước chủ nhà Besiktas để đoạt vé vào tứ kết Champions League.
Besiktas 1-3 Bayern: Hùm xám nhẹ nhàng vào tứ kết
Ảnh minh họa

Chiến thắng 5-0 ở lượt đi xem như đã đặt chỗ vào tứ kết cho Bayern từ trước khi trận đấu này diễn ra, và những gì diễn ra tại Istanbul cũng không cho thấy tia sáng của phép màu nào cho Besiktas.

Ngay từ phút thứ 18, đội khách đã có được bàn mở tỉ số nhờ công của Thiago Alcantara sau đường tạt bóng từ Thomas Mueller, đây cũng là bàn thứ 100 của Bayern ở mùa giải 2017/18. Điều đáng tiếc là chỉ sau đó 17 phút, chính Thiago bị chấn thương buộc HLV Jupp Heynckes phải tung James Rodriguez vào sân.

Thiago mở tỉ số từ phút 18

Nhưng anh chấn thương không lâu sau đó

Nhìn chung, Besiktas đã chơi không tệ trong 45 phút đầu ngoại trừ pha bóng dẫn tới bàn mở tỉ số của Thiago. Nhưng ngay từ phút đầu tiên của hiệp 2, họ bất ngờ tặng quà Bayern. Gokhan Gonul lóng ngóng đáng ngạc nhiên trong nỗ lực ngăn cản pha tạt bóng bên cánh phải không quá khó của Rafinha, bóng nảy qua người thủ thành Zengin bay vào lưới.

Phút 59, các fan Besiktas được dịp ăn mừng lần đầu tiên khi David Alaba mất bóng bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Gokhan Gonul kiến tạo để Vagner Love ghi bàn danh dự.

Vagner Love nhoài người dứt điểm ghi bàn danh dự cho Besiktas

Đội chủ nhà lẽ ra còn làm được nhiều hơn thế nếu Sven Ulreich không ngăn cản thành công cú dứt điểm của Mustafa Pektemek sau đó, trong bối cảnh các cầu thủ Bayern dường như đã quá thoải mái và không còn động lực thi đấu.

Dù vậy, Hùm xám vẫn có được thêm một bàn thắng nữa. 6 phút trước khi hết giờ, tiền đạo vào thay người Sandro Wagner ấn định thắng lợi 3-1 cho đội khách sau pha dứt điểm cận thành bằng ngực từ quả tạt hoàn hảo của Alaba.

Wagner ấn định thắng lợi 3-1 cho Bayern

Giành chiến thắng chung cuộc 8-1, Bayern đoạt tấm vé thứ 7 vào tứ kết Champions League.

Đội hình thi đấu:

Besiktas: Zengin; Erkin, Gonul, Uysal, Medel; Ozyakup, Arslan (Hutchinson 60’), Quaresma, Peklemek, Lens (Talisca 60’); Love (Babel 75’)

Bayern: Ulreich; Rafinha, Boateng, Hummels (Suele 46’), Alaba; Vidal, Martinez, Thiago (James 35’); Mueller, Lewandowski (Wagner 68’), Ribery.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật