Sợ chồng chê béo, vợ tôi chỉ muốn “đập đi xây lại“

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay tôi 35 tuổi, lấy vợ được 3 năm và đã có một thiên thần nhỏ hơn 1 tuổi. Vợ kém tôi 2 tuổi, sau khi sinh, cô ấy tăng cân, thâ‌n hìn‌h kém thon gọn và có phần xuống sắc hơn trước.
Sợ chồng chê béo, vợ tôi chỉ muốn “đập đi xây lại“
Ảnh minh họa

Vợ tôi vốn là người chú ý đến ngoại hình, nên cô ấy thường xuyên đi đến thẩm mỹ viện làm đẹp Thấy vợ quan tâm đến nhan sắc tôi cũng rất vui.

Nhưng mới đây, cô ấy bảo, mặt béo, nên quyết định đi nâng mũi, gọt cằm cho mặt thon gọn lại. Tôi đã nhiều lần nói với vợ rằng, cho dù cô ấy thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn thấy cô ấy xinh đẹp và yêu vợ. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ về, đúng là vợ tôi đẹp lên hẳn, nhưng mỗi lần gần vợ, cô ấy luôn nhắc tôi chú ý không được chạm mạnh vào mũi "kẻo hỏng".

Thấy vợ mải mê đi thẩm mỹ, tôi cũng đã tự tìm hiểu thì thấy có rất nhiều cơ sở không uy tín, sau khi phẫu thuật khiến tiền mất tật mang. Tôi còn chưa kịp khóa tài khoản của vợ để kiểm soát tài chính, thì vợ tôi đã mang về... bộ ngực silicon căng tròn.

Nhìn vợ tươi mới mà lòng tôi không khỏi lo lắng xót xa. Cô ấy bảo, nếu lần sau có sinh, cũng sẽ mổ thẩm mỹ và cho con ăn sữa ngoài để giữ nguyên vóc dáng làm tôi vừa bực vừa lo. Là đàn ông ai chả thích cái đẹp, nhưng khi đã là vợ chồng có những thứ còn quan trọng hơn rất nhiều, tôi thực sự lo cho sức khỏecủa vợ. Mỗi lần gần gũi vợ, tôi lại mường tượng ra cảnh gói silicon trong ngực cô ấy trào ra mà khiếp đảm. Tôi thực sự không biết phải làm sao để chữa căn bệnh ’nghiệm thẩm mỹ’ của vợ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật