Khóc thét với những pha mắc kẹt của các người đẹp

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hội gái đẹp “nghịch dại“ cũng thua kém ai đâu, nghịch đến nỗi mắc kẹt thế này thì anh em cũng phải khóc thét.
Khóc thét với những pha mắc kẹt của các người đẹp
Một phút nghịch dại là cả ngày mắc kẹt ở đây.

Huhu, em chừa lần sau không dám "nghịch ngu" nữa.

Á à, bắt quả tang định trốn ra ngoài đi chơi nhé.

Sao đường chính các chị không đi mà cứ thích đi đường "phụ" nhỉ?

Định trốn đi chơi với trai đấy à?

Bác tài ơi, em còn chưa vào hết mà.

Cái tội thích đi đường tắt là không bao giờ được suôn sẻ.

Chắc lại đi đường mải "liếc trai" đây mà.

Không biết thế nào là trẻ con, thế nào là người lớn hả cô gái?

Giờ thì đứng đấy với "tuổi thơ" đi nhé cô em.

Có ai không, giúp em ra khỏi chỗ này với.

Chắc là muốn cho đầu vào đo cho thực tế đây mà.

Bây giờ lên không được mà xuống cũng không xong đây.

Đừng dại dột nghịch đồ chơi của trẻ con nữa.

Em chỉ tính giặt luôn cả người cho nó tiện thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật