Tin liên quan
Ca sĩ bị điều tra vì liên quan đến cái chết của thiếu nữ là Nguyễn Việt Cường (nghệ danh Châu Việt Cường, SN 1978, quê Hà Trung, Thanh Hóa). nạn nhân là T.M.H. (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).
Liên quan đến vụ việc, công an cũng khởi tố, bắt khẩn cấp Phạm Đắc Thế (1981, quê Yên Khánh, Ninh Bình) về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của ca sĩ Châu Việt Cường .
"Cơ quan chức năng vẫn đang làm theo đúng trình tự của Pháp Luật và chưa khởi tố bị can đối với Châu Việt Cường. Hiện Châu Việt Cường đang phải cấp cứu tại bệnh viện do bỏng cổ họng vì ăn quá nhiều tỏi"- lãnh đạo Công an quận Ba Đình nói.
Trao đổi với báo chí, một cán bộ điều tra cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập được cô gái Đ.P.A (SN 1995, ở tỉnh Sơn La) lên làm việc.
Theo điều tra ban đầu, sau khi xảy ra vụ án P.A đã rời khỏi hiện trường, tuy nhiên, xác định cô gái này tham gia sử dụng ma túy cùng nhóm Châu Việt Cường có mặt tại thời điểm ra sự việc H tử vong nên cơ quan điều tra đã triệu tập lên làm việc.
"Cô gái đã lên cơ quan điều tra làm việc nhưng cô gái này chỉ là nhân chứng trong vụ án", cán bộ điều tra nói.
Trước đó, công an cũng triệu tập nam ca sỹ Nam Khang, người được cho là có liên quan đến vụ việc trên.
Theo thông tin trên Infonet, ca sĩ Nam Khang (tên thật là Đoàn Quý Nguyên, 35 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) kể lại sự việc: "Tối ngày 4/3, ca sĩ Châu Việt Cường có gọi rủ tôi đi ăn và nói đến nhà anh Cường ngủ để mai đưa anh Cường ra sân bay vào Sài Gòn.
Tối hôm đó, tôi và anh Cường có đi ăn. Trên đường đi, tôi có chat (nói chuyện - PV) với bạn P.A. (là bạn của tôi và anh Cường). Sau đó, tôi có mời em P.A. đến ăn nhưng em ấy bảo bạn đi sinh nhật bạn, đến 2-3h sáng ngày 5/3 mới xong việc.
Do đó, tôi đã bảo em ấy muộn quá thì không phải qua nữa. Tuy nhiên, P.A. đã nhắn bảo em sẽ cố gắng qua sớm và xin số điện thoại, địa chỉ để liên lạc”.
Xem Video: Tạm giữ Hình Sự ca sĩ Châu Việt Cường
//
Ca sĩ Nam Khanh cho biết thêm, sau khi ăn tối xong, anh và ca sĩ Châu Việt Cường quay về nhà anh Phạm Đức Thế (37 tuổi, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) ở tầng 2, khu nhà tập thể tại phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) ngủ.
Đến đây, anh Thế ở nhà một mình và ba anh em ngồi ở đó. Một lúc sau, P.A. gọi điện cho ca sĩ Nam Khang báo là đến cùng một người bạn.
Châu Việt Cường đã khóc và ôm chầm lấy vợ khi cô đến thăm.
“Khi đó, tôi có nói P.A. đến thì mua chút đồ ăn để anh em mình ăn. Khi đến nơi, P.A. gọi tôi xuống đón và không mua được đồ ăn. Tôi có gọi cho anh Cường nói là không mua được rồi anh Cường gọi cho xe ôm bảo mua 4 hộp xôi để mấy anh em ăn.
Khi P.A. và H. đến, Cường lại quý em H. còn Thế lại quý P.A.. Sau đó, hai đôi ngồi nói chuyện, cặp với nhau, mỗi đôi một phòng khác nhau.
Có người tới đưa đồ, tôi ra mở cửa và quay vào thì thấy mọi người đã sử dụng ma túy rồi. Mọi người năn nỉ tôi chơi nhưng tôi không chơi và nói là ngày mai tôi về Kiến Xương (Thái Bình) đón người nhà rồi quay về Hà Nội nên không chơi.
Tuy nhiên, gần sáng, H. là người kẻ đường nhỏ mời tôi, cả nể quá nên tôi nhấm 1 chút xíu, thấy đắng, tôi nói là thôi tôi không dùng đâu, mọi người thông cảm” - Nam Khang tường thuật lại vụ việc. Theo lời ca sĩ này, trước khi đi, mọi người vẫn tỉnh táo.
Trước đó trao đổi với PV, một người bạn của H thông tin: "H không biết gì về anh Cường, hôm đó H chỉ đi theo một người bạn rồi xảy ra nông nỗi đó.
Người bạn gái rủ H đi tên là P.A, H cũng mới quen người bạn này. Sau sự việc vừa rồi, bạn gái đó cũng chưa thấy đến thắp nén nhang cho H, hiện người con gái này đã khóa Face".