Thanh niên Sài Gòn hội trại tòng quân

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước ngày lên đường nhập ngũ, người thân được đến thăm các tân binh tại Hội trại tòng quân ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Đáng chú ý, đợt này Sài Gòn còn có 2 cô gái bước vào đời lính.
Thanh niên Sài Gòn hội trại tòng quân
Ảnh minh họa

Hội trại tòng quân 2018 tại Cụm văn hóa, thể dục - thể thao xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM, tối 6/3. Nhiều người thân đã có mặt tại đây cùng các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ vào sáng hôm sau.

Ngồi trên bục sân khấu của hội trường, tân binh Lâm Quang Toàn (24 tuổi, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) cùng bố mẹ cười nói rất vui vẻ. Anh ghi nhớ những lời dặn dò của đấng sinh thành trước khi lên đường. Toàn vừa tốt nghiệp Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ rồi viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này.

Nhiều gia đình mang theo cả trẻ nhỏ tới gặp các tân binh.

Những thanh niên tình nguyện nhập ngũ được Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn tặng giấy khen. Trong đợt tuyển quân năm nay, huyện Hóc Môn có 196 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự phục vụ các đơn vị như: Lữ đoàn 146 Cam Ranh (Khánh Hòa), Lữ thông tin 596, Sư đoàn 317, Trung đoàn Gia Định, Tiểu đoàn 180 và Trường quân sự Quân khu 7 (TP.HCM).

Chị Nguyễn Thị Thọ đùa vui cùng con trai Hoàng Tuấn Anh (xã Xuân Thới Sơn) sau khi chụp hình với chiếc mũ cối. Tân binh này vừa tốt nghiệp ĐH Tài Chính Makerting, viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự vào Lữ đoàn thông tin 596, Bộ tư lệnh Thông tin. "Em muốn trải nghiệm cuộc sống binh nghiệp, được phục vụ đất nước và sẽ cố gắng phấn đấu để được giữ lại, gắn bó với đơn vị lâu dài", Tuấn Anh .

Chu Phương Thảo (24 tuổi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) là một trong 2 nữ tân binh trong đợt tuyển quân năm nay tại TP.HCM. Cô vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành thanh tra tại Học viện Hành chính quốc gia và là thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Sắp tới Thảo sẽ gia nhập đơn vị Trường quân sự Quân khu 7.

Cô gái cùng nhóm bạn hào hứng lần lượt chụp hình với chiếc mũ bộ đội.

Trước thời điểm phải rời hội trại để các chiến sĩ nghỉ ngơi, nhiều phụ huynh vội vã sắp xếp lại đồ đạc cho con em mình.

Hai mẹ con cùng nằm tâm sự trước chuỗi ngày nam thanh niên sẽ ngủ chung với đồng đội.

Vừa tốt nghiệp cấp 3, Nguyễn Hoàng Lân (1‌8 tuổ‌i, xã Đông Thạnh) được gọi lên đường nhập ngũ vào đơn vị Hải quân đóng tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Mặc dù hứa với gia đình sẽ cố gắng rèn luyện, vượt qua mọi thử thách để trưởng thành nhưng trước khi rời hội trại, bố mẹ của Lân vẫn cảm thấy lo lắng khi lần đầu tiên con mình đi xa lâu ngày như vậy.

Những giọt nước mặt người thân bắt đầu rơi, nhiều bà mẹ khi còn chưa chia tay đã nhớ con trai.

Sau khi lên xe tới các đơn vị, các chàng trai này sẽ không được dùng điện thoại, họ phải tập thói quen rời xa mạng xã hội hay những trò chơi điện tử khác trên máy tính, smartphone.

Cây đàn ghita, dụng cụ âm nhạc đặc trưng nhất của người lính được một chàng trai mang theo.

Các tân binh tranh thủ ăn đêm trước khi nghỉ ngơi. Vào sáng sớm 7/3, các chiến sĩ đơn vị Hải quân và một số tân binh khác sẽ di chuyển qua điểm giao quân của thành phố tại quận 2.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật