Sếp rất tốt nhưng tôi vẫn nghỉ việc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi thấy mình là đàn ông, không thể nào sống một cuộc đời an nhàn vậy được.
Sếp rất tốt nhưng tôi vẫn nghỉ việc
Ảnh minh họa

Tôi 23 tuổi, mới tốt nghiệp, trong thời gian còn là sinh viên tôi đi làm thêm nhiều nơi. Tôi làm phục vụ nhà hàng cho quán ăn người em của sếp hiện tại, vì làm việc chăm chỉ nên tôi được lời đề nghị sau khi ra trường về làm công ty cho sếp. Chưa tốt nghiệp đại học (tôi kết thúc học trước khi tốt nghiệp), tôi đã vào làm cho công ty của của sếp. Thời gian đầu tôi rất chăm chỉ làm việc, vì muốn học hỏi nhiều nhất có thể để sau khi ra trường có thêm kinh nghiệm. Nhưng vì là công ty gia đình nên công việc cho nhân viên mới cũng không nhiều. Sau một thời gian làm việc, tôi cảm thấy mình không còn hứng thú, chỉ đơn giản là mỗi ngày tôi cứ lập đi lập lại công việc, dần dần ù lì với chính mình, không còn tư duy nữa. Tôi đã quyết định xin nghỉ việc vì cảm thấy không thể nào cứ mãi an toàn trong vỏ bọc hàng ngày được, như thế tôi sẽ không biết cuộc đời này mình sống vì điều gì.

Tôi xin nghỉ với lý do: "Em muốn tìm kiếm một công việc yêu thích và thử thách với đúng tuổi trẻ của mình, với một chút bốc đồng và nông nổi". Điều đáng nói ở đây là sếp tôi rất tốt, luôn quan tâm đến các nhân viên trong công ty với tư cách là một người chị, giá trị sống với mọi người. Tôi thấy mình là đàn ông, không thể nào sống một cuộc đời an nhàn vậy được, mỗi người sẽ có một sự nghiệp và lẽ sống riêng. Tôi biết lựa chọn của mình là một điều khó khăn nhưng dám chấp nhận thách thức trong cuộc sống để giúp mình trưởng thành hơn. Tuổi trẻ rồi cũng qua, hãy sống sao mỗi ngày như là ngày cuối của cuộc đời mình. Phải chăng tôi có quá ích kỷ cho bản thân?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật