Cô gái Hải Phòng lên tiếng sau khi khóc đến ngất khi tiễn người yêu đi lính gây xôn xao

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Cách đây 1 tháng, người yêu mình thông báo anh ấy sẽ được hoãn đi nghĩa vụ quân sự. Mình đã rất vui vì nghĩ rằng hai đứa sẽ không bị cách xa. Thế nhưng, tất cả chỉ là anh ấy nói dối để mình không lo nghĩ và buồn bã“.
Cô gái Hải Phòng lên tiếng sau khi khóc đến ngất khi tiễn người yêu đi lính gây xôn xao
Cô gái ngất xỉu sau khi chia tay người yêu lên đường nhập ngũ.

Mới đây, mạng xã hội liên tục truyền tay nhau những hình ảnh cô gái ngất xỉu khi tiễn người yêu đi lính tại sân vận động huyện An Dương, Hải Phòng. Kèm theo những hình ảnh, fanpage này đăng dòng trạng thái: “Đây có lẽ là pha tiễn tân binh hài hước nhất đến thời điểm hiện tại, tiễn người yêu đi lính em gái diễn quá sâu, giả vờ ngất co giật các thứ”.

Những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, nhiều ý kiến “ném đá” cô gái không thương tiếc.

Ngay sau khi những hình ảnh được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, bên cạnh số ít ý kiến động viên, an ủi cô bạn này thì có rất nhiều bình luận “ném đá”, vì cho rằng cô gái “diễn sâu”, thể hiện tình cảm thái quá.

Liên hệ với Tuyết Mai (SN 2001, Hải Phòng), cô gái này xác nhận cô chính là người trong những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. “Mình vừa mới được người nhà đón từ bệnh viện trở về, chưa kịp hoàn hồn thì lại sốc thêm lần nữa khi thấy ảnh mình tràn lan trên mạng và đọc được những bình luận khiếm nhã của dân mạng. Họ quá độc miệng, không một ai hiểu hết sự tình câu chuyện nhưng vẫn thản nhiên “ném đá” mình không thương tiếc như thế.

Chuyện mình ngất xỉu là sự thật, không phải như dân mạng cho rằng mình giả vờ hay đang diễn. Để xảy ra chuyện này, mình cũng gặp rất nhiều rắc rối. Mình còn trẻ tuổi, đứng trước những áp lực dư luận, mình thực sự sợ hãi và bế tắc”, Tuyết Mai bật khóc.

Phân trần lý do dẫn đến việc ngất xỉu khi tiễn người yêu đi lính, cô gái bộc bạch: “Cách đây 1 tháng, người yêu mình thông báo anh ấy sẽ được hoãn đi nghĩa vụ quân sự. Mình đã rất vui vì nghĩ rằng hai đứa sẽ không phải cách xa. Thế nhưng, tất cả chỉ là anh ấy nói dối để mình không lo nghĩ và buồn bã. Một tuần trở lại đây, anh ấy mới thú nhận ngày 5/3 phải lên đường nhập ngũ khiến mình chết lặng. Mình đã hi vọng bao nhiêu thì ngày nhận được tin lại suy sụp bấy nhiêu.

Suốt một tuần nay mình không thiết tha ăn uống, cả ngày có khi không ăn hết một bát cơm, cứ tối đến lại khóc, có khi khóc đến sáng, khi nào mệt quá mới thiếp đi. Thêm nữa, mình hay suy nghĩ linh tinh, lo sợ giữa mình với người yêu sẽ dần phai nhạt, anh ấy không còn yêu mình sau 2 năm nghĩa vụ. Chính việc không ăn uống cộng với suy sụp tinh thần nhiều ngày liền như thế dẫn đến tình trạng c‌ơ th‌ể của mình yếu dần đi, và đỉnh điểm là ngất xỉu”.

Cô gái còn quá trẻ tuổi để hứng chịu áp lực từ dư luận.

Hiện tại, sức khỏe của Tuyết Mai đã dần ổn định, tuy nhiên, các bác sĩ khuyên cô cần phải ăn uống điều độ hơn, không được khóc và thức khuya thì mới nhanh chóng trở lại bình thường.

Tuyết Mai và người yêu Nguyễn Hữu D. (SN 1999, quê ở Hải Phòng) đã có một thời gian dài yêu nhau. Tình cảm của cả hai khá đậm sâu, nếu không quá vận rộn công việc, cả hai đều tranh thủ dành thời gian cho nhau. Phải xa người yêu tận 2 năm trời, Tuyết Mai gần như bị sốc.

Mỗi lần bưng bát cơm lên mà nghĩ đến anh ấy, nước mắt lại chan cơm, chưa kể, bật điện thoại lên xem giờ mà thấy hình nền có mặt 2 đứa, mình cũng không thể nào cầm lòng được”, Tuyết Mai nghẹn ngào .

Mai cho biết, cô sẽ cố gắng lấy lại tinh thần sau cú sốc này và tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm của mình với bạn trai. Bên cạnh đó, cô cũng mong mọi người có cái nhìn thấu đáo, đầy đủ ngọn ngành câu chuyện.

Trong thời gian tới, Tuyết Mai sẽ trở lại làm việc, cố gắng dành dụm kinh phí và tranh thủ thời gian lên thăm người yêu. Cô mong rằng, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, hi vọng cư dân mạng sẽ không đẩy sự việc đi quá xa, bởi cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương, mỏi mệt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật