Có những khoảnh khắc ‘éo le’ chỉ biết câm nín

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gặp phải những tình huống “éo le“ dở khóc dở cười như thế này cũng chỉ biết “câm nín“ cho qua.
Có những khoảnh khắc ‘éo le’ chỉ biết câm nín
Sao ông trời lại bất công với tôi như thế này chứ.

Mặc kệ xung quanh, ngủ một giấc cho đã vậy.

Nhanh tay nào bố, con mỏi tay rồi đấy.

"Chụy em" hôm nay đi đâu mà xúng xính thế này?

Tiện sấy luôn cái bánh mì tí còn ăn cho nóng.

Trời đất, "rùa" ở đâu mà bò lạc ra đường vậy nhỉ?

Cặp đôi hẹn hò thời buổi công nghệ.

Các ông làm bẩn nước của tôi rồi, làm sao tôi uống được nữa.

Tập luyện cũng phải thật "khác lạ" mới chịu.

Ồ, thỏ trắng đang trồng "cây" gì vậy ta?

Wow, sau kia sao có nhiều gái đẹp vậy.

Tạo dáng đi anh chụp cho kiểu ảnh mà đăng lên mạng.

Tôi chỉ thực hiện đúng như biển báo quy định thôi mà.

Mỗi người đều có cho riêng mình một niềm "đam mê".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật