Thời tiết nồm ẩm, hoa ly nở đồng loạt, rớt giá thảm hại

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời tiết ấm, nồm, độ ẩm cao kíc‌h thí‌ch hoa ly nở rộ, dẫn đến giá hoa xuống thấp, nhiều người trồng hoa bị thiệt hại nặng nề.
Thời tiết nồm ẩm, hoa ly nở đồng loạt, rớt giá thảm hại
Hoa nở quá lứa, người trồng hoa buộc phải bỏ, không thể thu hoạch.

Về những vựa hoa lớn như Hạ Mỗ, Tây Tựu, Hà Nội những ngày này, không khí ảm đạm bao trùm khắp những cánh đồng hoa. Nếu như dịp trước Tết, hoa ly có mức giá cao ngất ngưởng từ 750.000-800.000 đồng/10 cành, thì nay lại chỉ bán được với giá kịch trần khoảng 150.000-160.000 đồng/ 10 cành. Đặc biệt, với hoa ly vàng, giá chỉ từ 20.000-30.000 đồng/10 cành.

Theo những hộ trồng hoa ly tại đây, thời tiết trước Tết lạnh, nên chỉ một diện tích rất nhỏ hoa ly nở kịp phục vụ nhu cầu thị trường hoa Tết. Sau đó vài ngày, thời tiết ấm dần, khoảng từ mùng 1 Tết, hoa ly đã bắt đầu nở rộ, khiến người nông dân trở tay không kịp.

Ông Đỗ Văn Tuynh, một người đã có kinh nghiệm hàng chục năm trồng hoa ly cho biết, loài hoa này thích hợp với thời tiết lạnh, do đó, khi nhiệt độ những ngày Tết tăng dần, kết hợp với gió đông, mưa phùn, độ ẩm cao, hoa rở rất nhanh. Dù người trồng đã áp dụng các biện pháp làm chậm quá trình nở hoa, giảm dinh dưỡng để cây chậm phát triển, nhưng vẫn không hiệu quả.

“Trồng hoa may rủi do thời tiết, khi áp dụng kỹ thuật, tính toán đi nữa, nhưng nếu thời tiết không ủng hộ thì cũng vẫn thua. Năm nay, giáp Tết rét nhiều nên hoa không nở kịp, đến sau Tết mới rở rộ, dẫn đến mất giá”, ông Tuynh .

Trồng gần 60.000 gốc ly, vốn đầu tư ban đầu xấp xỉ 2 tỷ đồng, chưa kể công chăm bón hoa, đến nay, trừ gần 2 sào chưa thu hoạch, gia đình ông Tuynh mới thu về được ngót nghét 1 tỷ đồng. Ước tính, vụ hoa năm nay, ông Tuynh thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Tại cánh đồng xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội, mỗi gia đình ít, cũng có khoảng 5 xào hoa ly, nhiều thì lên đến vài mẫu. Song đa phần đất canh tác đều là đi thuê do người dân Tây Tựu lên đây mở rộng diện tích trồng hoa.

Theo ông Tuynh: “Mỗi năm người trồng hoa cũng mất một khoản tiền kha khá để thuê đất, ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục triệu mỗi năm. Giống hoa ly khá đắt, từ 15.000 -17.000/ củ, nếu tính như giá hoa hiện tại thì chưa đủ tiền mua giống. Đấy là còn chưa tính đến tiền thuê nhân công. Những ngày như mùng 1 Tết, vì hoa nở rộ, phải thuê 400.000-500.000/người/ngày công để đi thu hoạch hoa nhưng cũng khó tìm người. Nhiều diện tích hoa không kịp thu hoạch đành bỏ không, mất trắng. Với số vốn bỏ ra, hầu hết người trồng hoa năm nay đều bị lỗ cả”.

Hoa ly rụng vàng ruộng.

Còn theo chị Nguyễn Thị Hoa, (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), gia đình chị cũng như hầu hết các hộ trồng hoa khác đều phải cắm sổ đỏ để vay vốn trồng hoa. Giá hoa rẻ, khiến người nông dân thiệt hại nặng nề, ước tính đến nay gia đình chị cũng đã mất vài trăm triệu đồng.

Tại nhiều ruộng hoa, người trồng hoa đành đứng nhìn hoa nở rụng vàng rực ruộng vì thu hoạch không kịp, phần vì giá quá thấp, dẫn đến tiền bán hoa không đủ tiền thuê người hái.

Hiện nay, tại các vựờn hoa ở Hà Nội, nhiều hộ trồng hoa đang cố gắng tận thu để bù vốn. Một số hộ đã bắt tay vào dọn ruộng, làm đất để trồng hoa đợt mới, mong quay vòng vốn nhanh chóng. Hoa ly vốn là cây có giá trị kinh tế cao, nhiều năm nay, không ít người dân Tây Tựu ăn lên làm ra nhờ loại hoa này, thế nhưng khi thời tiết không thuận, nhiều người trồng hoa cũng phải phen lao đao vì lỗ vốn nặng.

Người trồng hoa Tây Tựu dự đoán, giá hoa sẽ nhỉnh hơn vào dịp rằm tháng giêng và mùng 8/3. Tuy nhiên, với thời tiết nồm ấm như hiện nay, người trồng hoa cũng đang lo ngại về việc giữ hoa nở đúng dịp lễ để cải thiện giá hoa

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật