Tôi nghi ngờ mình yêu phải gái có chồng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bằng một vài cách tôi “đào” được tấm hình em chụp ảnh đám cưới và nghi ngờ mình bị lừa dối.
Tôi nghi ngờ mình yêu phải gái có chồng
Ảnh minh họa

Tôi 23 tuổi, còn bạn gái 27, chúng tôi quen nhau được 3 tháng. Trước khi quen tôi có hỏi em đã lập gia đình chưa thì em trả lời là chưa. Tuy nhiên bằng một vài cách tôi “đào” được tấm hình em chụp ảnh đám cưới và nghi ngờ mình bị lừa dối. Cứ đi làm về là tôi không thể nhắn tin hay gọi cho người yêu được, hoặc khi em về quê cũng không thể liên lạc. Tôi lo sợ trực giác của mình là đúng. Tôi có nên nói với em rằng mình đã biết sự thật rồi không, vì tôi và em yêu nhau nhiều lắm.

Phương

Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hằng gợi ý:

Phương thân mến,

Việc bạn nên làm ngay lúc này là xác minh xem trực giác của mình sai hay đúng. Yêu đương và đi đến kết hôn là việc hệ trọng quyết định đến cả cuộc đời, vì thế không có bất cứ lý do gì để bạn phải cả nể, ngại ngùng, rồi ôm những thắc mắc, lo lắng một cách không cần thiết.

Để tìm hiểu sự thật có rất nhiều cách, thông qua các mối quan hệ, bạn bè… Thậm chí, nếu cảm thấy đã đủ thân bạn có thể yêu cầu bạn gái đưa mình về thăm nhà, trực tiếp tiếp xúc với những người thân, hàng xóm láng giềng xung quanh nhà cô ấy. Việc một người đã lập gia đình hay chưa là việc lớn và không thể giấu giếm được cho nên điều bạn thắc mắc sẽ sớm được giải đáp rõ ràng.

Không nên chỉ vì một bức ảnh rồi suy diễn điều này điều kia. Nghi ngờ, ghen tuông có thể phá hỏng một mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn cũng không nên đem danh nghĩa của tình yêu ra để dâng hiến mù quáng, hãy tỉnh táo và yêu đương một cách an toàn. Chúc bạn sớm tìm ra câu trả lời cho nghi vấn của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật