De Gea không phải là... con người

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thêm lần nữa David de Gea lại là người hùng của M.U. Đẩy được quả đánh đầu của Luis Muriel, phản xạ của De Gea không còn của người thường nữa rồi. Nhưng De Gea càng tỏa sáng, giới chuyên môn càng phải đặt câu hỏi về lối chơi của M.U…
De Gea không phải là... con người
Ảnh minh họa

Lại một lần nữa chúng ta phải nói, phải viết về De Gea, như rất nhiều lần từ đầu mùa giải này. Trên sân của Sevilla, De Gea lại vừa cho ra lò những siêu phẩm cứu thua mà chỉ có anh mới có thể thực hiện được.

Cú đánh đầu ngược của Steven Nzonzi cuối hiệp 1 là rất hiểm. Nhưng De Gea vẫn kịp búng người cứu thua. Tuy nhiên, tình huống ở phút 45+1 mới khiến tất cả phải kinh ngạc. Ở cự ly chỉ gần 6m, Luis Muriel có cú đánh đầu cực mạnh. Người ta đo được bóng đã lao đi với vận tốc 91,7km/h từ cú đánh đầu của Muriel. Tất cả đều nghĩ rằng M.U sẽ phải vào lưới nhặt bóng ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Chỉ De Gea là không chấp nhận điều đó. Bằng một phản xạ nhanh phi thường, anh vẫn kịp vươn tay phải để đẩy bóng cứu thua. Muriel ôm đầu, rồi ôm cột. Tiền đạo của Sevilla vẫn không thể tin rằng anh lại bị khước từ bàn thắng ở một pha bóng như thế.

Xin nhắc lại, bóng đã lao đi với tốc độ 91,7km/h, ở cự ly chỉ gần 6m, và thời gian từ khi bóng rời đầu Muriel đến khi chạm tay De Gea chỉ là 0,18 giây. Nghĩa là chỉ trong vòng 0,18 giây siêu ngắn ngủi đó, De Gea vẫn kịp nhìn thấy đường đi trái bóng, trung tâm não bộ vẫn kịp xử lý và ra lệnh cho cánh tay phải của De Gea đưa lên để cứu thua cho M.U. De Gea cứ như không còn là… con người nữa rồi. Anh phải là siêu nhân.

Các thủ môn rất hiếm khi ghi được bàn thắng. Nhưng giá trị của một pha cứu thua không tưởng như De Gea chẳng khác gì một pha lập công. Phải chăng FIFA nên cân nhắc chuyện đổi luật, hãy tính những tình huống cứu thua không tưởng kiểu như De Gea vừa thực hiện thành một bàn thắng?

Quay chậm tình huống cứu thua của De Gea trươc cú dứt điểm trái phá bằng đầu của Muriel

Nếu FIFA làm điều này thì từ đầu mùa giải 2017/18 De Gea đã có cho mình vài “bàn”. Bởi chắc chắn chưa CĐV M.U nào quên màn trình diễn siêu đẳng của De Gea trên sân của ars‌enal tại Premier League. Trận đó, ars‌enal tung ra hơn 30 cú sút nhưng chỉ 1 lần đánh bại được De Gea. Alexis Sanchez, người là đồng đội với De Gea ở M.U bây giờ, thậm chí còn lao vào đá bồi ở cự ly chỉ 1m, 2m mà không thắng được cái chân giơ lên của De Gea. Sau trận đấu đó, các CĐV còn đòi cho De Gea đảm nhận một vai trong bom tấn “Biệt đội siêu anh hùng” của hãng Marvel.

Càng chơi bóng, De Gea càng vượt qua mọi giới hạn tưởng tượng về khả năng cứu thua của một thủ môn. Bức tường De Gea bây giờ không thể bị đánh sập bởi những cú nã đạn tầm thường.

Tuy nhiên, De Gea càng phải trổ tài bao nhiêu lần, người ta lại càng có lý do để đặt câu hỏi về lối chơi, khả năng phòng ngự của M.U. Quỷ đỏ sẽ ra sao nếu một ngày nào đó họ không còn De Gea trong khung gỗ? Mà ngày đó có lẽ cũng chẳng còn xa lắm đâu...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật