Những ngày qua, liên tiếp những vụ việc tai nạn, chết chóc T.Tâm đã xảy ra khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo sợ. Không chỉ có những sự việc đau lòng ngoài ý muốn, nhiều người còn hành xử nông cạn, thiếu suy nghĩ khiến cho gia đình, người thân phải chịu đựng hệ lụy khôn lường.
Cách đây không lâu, tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cũng xảy ra 1 vụ việc đau lòng đúng dịp Tết khiến nhiều người bàn tán. 1 cặp đôi nhảy sông tּự tּử vì mâu thuẫn nhỏ, cha mẹ nghèo gào khóc khi đến nhận xác con.
Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh
Giận người yêu, cô gái nhảy cầu tּự vẫּn
Được biết dịp gần Tết, cặp đôi về ra mắt gia đình dịp Tết nhưng bị cả 2 bên phản đối. Phía gia đình cô gái chê gia đình chàng trai cảnh nghèo hèn, còn phía nhà trai cho rằng cô gái không hợp với con trai mình…Thái độ của gia đình đã khiến cặp đôi chán nản và nghĩ quẩn.
Gia đình không có tiền thuê người cứu hộ chuyên nghiệp, đành thương lượng giá cả với 1 nhóm thợ lặn để vớt xác con lên
Cặp đôi sau đó nhảy sông tּự tּử để kết thúc cuộc sống. Cả 2 dẫn nhau lên cầu vào đêm tối, người đi đường nhìn thấy họ gieo mình xuống sông nên truy hô kêu cứu nhưng không có ai. Vì gia đình cả 2 không ở gần đấy nên đến rạng sáng mới hay tin con mình đã tּự tּử. Tuy nhiên vì gia cảnh nghèo khó nên gia đình chàng trai phải thương lượng giá cả với 1 nhóm người thường đi sông, đi biển để vớt xác con lên.
Lúc vớt lên, xác của cả 2 người đã trương phình, tay vẫn nắm chặt thắt lưng quần. Người mẹ chỉ biết gào khóc bên xác con trước số phận ngắn ngủi của con trai mình.
Xác chết trương phình nổi trên lòng sông
Người mẹ chỉ biết gào khóc bên xác của đứa con trai độc nhất
Rất nhiều người có mặt xem cảnh vớt xác cặp đôi
Sự việc đau lòng xảy ra dịp Tết khiến nhiều người không khỏi đau lòng, thương xót. Đây cũng là 1 lời cảnh tỉnh cho các cặp đôi cũng như gia đình về việc yêu và cưới, đồng tình và phản đối chuyện tình cảm của con cái và cách hành xử của mỗi người trong cuộc.