Sau Tết Nguyên đán, dân công sở mỏi mắt tìm quán ăn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ Tết, dân công sở, văn phòng mỏi mắt tìm nơi ăn trưa vì nhiều hàng quán chưa hoạt động lại sau dịp Tết Nguyên đán.
Sau Tết Nguyên đán, dân công sở mỏi mắt tìm quán ăn
Hàng loạt quán xá vẫn đóng cửa trong ngày đầu quay lại công việc.

Sau kì nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, dân công sở bắt đầu trở lại với guồng quay công việc. Tuy nhiên, không ít hàng quán vẫn đóng cửa im lìm khiến dân công sở mỏi mắt tìm quán ăn.

Trên đường Tam Trinh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngày thường la liệt quán ăn lớn nhỏ bán đủ thứ từ cơm, phở, bún, miến. Thế nhưng những ngày này, đa phần các quán ăn vẫn đóng cửa im ỉm dù đã kết thúc đợt nghỉ tết được vài ngày.

Chị Nguyễn Thị Chi (24 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: “Những món giò, chả, bánh chưng đã chán ngấy rồi. Sáng đi làm tìm một quán phở, bún mà mỏi mắt không thấy. Những quán mình ăn quen thì toàn thấy đóng cửa, họ chưa mở cửa khai xuân”.

Những quán cơm bình dân đóng cửa im lìm.

Không riêng gì những quán bún, phở mà cả những quán cơm bình dân cũng chưa hoạt động. Dạo một vòng quanh khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) không tìm được quán cơm ăn trưa. Chị Linh kể, mọi ngày đi làm chị vẫn tự nấu cơm mang đi làm nhưng hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm mới nên không có thời gian để chuẩn bị trước.

Chị Linh cho biết: “Mấy chị em rủ nhau đi ăn sớm vậy mà đến quán, chủ quán báo không còn chỗ. Đến một cửa hàng khác thì ngồi chờ lâu quá mà không được gọi món nên bỏ đi. May mà cuối cùng tìm được một quán bún trong ngõ không thì chắc buổi đi làm đầu năm nhịn đói”.

Ngược lại, những quán mở hàng thì lại rất đông khách hàng. Nhiều khách phải ra về vì quán ăn hết chỗ ngồi. “Ra Tết, có ít cửa hàng mở mà lượng khách đông, nên không chỉ thiếu hàng, mà phục vụ cũng khó như ngày thường”, chủ quán bún ở Tam Trinh cho biết.

Dạo quanh nhiều tuyến đường Nguyễn Trãi, Láng, Duy Tân… ghi nhận của PV Người Đưa Tin thấy nhiều hàng quán im lìm, đóng cửa. Còn những quán mở hàng thì khá đông khách. Giá ngày thường suất cơm bình dân chỉ 25.000 đồng nhưng hôm nay đắt hơn chút xíu: 25.000 – 35.000 đồng.

Một chủ quán cơm bình dân cho biết: “Dự báo sau Tết lượng khách đông, tôi đã mua nguyên liệu nhiều gấp đôi để chuẩn bị phục vụ khách”.

Cùng với hàng ăn trưa, các quán trà đá, cà phê cũng đông khách hơn trong ngày đầu tiên dân công sở đi làm. Anh Nguyễn Văn Đức – Nhân viên một quán cà phê trên phố Trung Kính - cho hay, bình thường, chỉ lác đác khách vào buổi trưa, nhưng ngày đầu tiên của năm mới mở hàng, từ sáng đến đầu giờ chiều, quán không lúc nào vắng khách.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật