Một phụ huynh ở Skudai gặp phải cú sốc khi nhìn thấy cuốn tài liệu quảng cáo các sản phẩm tình dục lẫn trong cặp sách của con mình.
Ng Ching Sea, 58 tuổi, người đầu tiên phát hiên vụ việc cho biết: "Tôi đón con trai từ trường học và đã nhìn thấy thằng bé cầm một vài tờ giấy. Lúc xem kỹ mới biết đó là các tờ quảng cáo thuốc kích dục".
Khi được hỏi, cậu bé tiết lộ rằng, chính một giáo viên trong trường đem rao. Thực tế, việc này diễn ra dù không công khai nhưng cũng có nhiều giáo viên và học sinh biết được.
Ông Ng, ngay lập tức, đã báo cáo cho đồn cảnh sát Skudai và nộp đơn khiếu nại tới sở giáo dục Johor và ban giám hiệu nhà trường. Sau khi điều tra, cảnh sát đã tìm thấy nhiều loại thuốc và sản phẩm kích dục trong tư gia của giáo viên kia.
Vụ việc được phát giác đã gây hoang mang đối với các phụ huynh. "Giáo viên mà lại đi làm trò đó. Thậm chí, trên tờ giấy quảng cáo còn ghi lại số điện thoại của bên cung cấp hàng hóa. Chẳng lẽ, giáo viên muốn tạo điều kiện cho học sinh sa lầy vào tệ nạn xã hội?", một người nói.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Giới chức trách hứa sẽ hoàn tất các báo cáo trong vòng một tháng.