Phận tủi nhục của ôsin bị hành hạ, ép làm n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi đêm Chandra chỉ được ngủ chừng 5 tiếng, nhưng đó lại là quãng thời gian kinh hoàng nhất của cô khi cậu chủ trẻ kém 13 tuổi luôn mò mẫm và giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi với Chandra.
Phận tủi nhục của ôsin bị hành hạ, ép làm n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc
Bà Ariyawathi đang phải điều trị ở bệnh viện do ông chủ đóng đinh vào người.

Câu chuyện buồn của bà L.T.Ariyawathi, 49 tuổi, làm nghề giúp việc vừa trở về Sri Lanka từ Ả rập Xê út với 24 chiếc đinh bị ông chủ đóng vào người đã vén lên bức màn đen tối bên trong vương quốc này.

Những con quỷ đội lốt người

Rời Sri Lanka bà Ariyawathi đến Tiểu vương quốc Ả rập Xê út để làm phận ôsin với ước mơ cuộc đời sẽ thay đổi. Bà được nhận vào làm trong một gia đình thương gia giàu có. Tại đây, những chuỗi ngày cơ cực đã đè nặng lên người đàn bà có thân hình gầy gò nhỏ bé này.

Mỗi ngày, bà Ariyawathi phải đảm nhận một khối lượng công việc khổng lồ, và ông chủ của gia đình đó không cho phép bà nghỉ ngơi hay kêu ca phàn nàn. Một phụ nữ trong ngôi nhà đó đã hơ nóng những chiếc đinh và sau đó ông chủ đâm vào c‌ơ th‌ể bà Ariyawathi như là một hình phạt mỗi lần phạm lỗi.

Đến Ả rập Xê út từ hồi tháng 3-2010, nhưng bà Ariyawathi chỉ được trả lương 2 tháng. Ông chủ đã giữ lương 3 tháng để trừ tiền vé máy bay cho bà hồi hương. Ngày 21-8 bà trở về Sri Lanka, những cơn đau hành hạ buộc bà Ariyawathi phải nhập viện để điều trị.

Tại đây, bác sĩ Satharasinghe tại bệnh viện Kamburupitiya cho biết, ảnh chụp X-quang cho thấy bà Ariyawathi có tổng cộng 24 chiếc kim và đinh dài từ 2,5 -5cm trong c‌ơ th‌ể. Đến này, các vết thương do đinh đâm ở trán và ở bàn tay đã lành. Tuy nhiên, bà Ariyawathi gặp khó khăn trong việc đi lại do có 2 chiếc đinh ở đầu gối và 2 chiếc ở mắt cá chân.

Mỗi lần nhớ lại câu chuyện hãi hùng đó, bà Ariyawathi đều nhắm nghiền đôi mắt và thì thào “họ là những con quỷ, chẳng phải người”.

Một em bé Indonesia tham gia biểu tình phản đối việc đánh đập của gia đình ông chủ Ả rập Xê út đối với mẹ của em.

Nô lệ tình dục

Một người phụ nữ Sri Lanka khác là Ramani Prianka, 29 tuổi cũng chấp nhận làm nghề giúp việc tại Ả rập Xê út, với suy nghĩ nó sẽ là một cách tốt để kiếm được nhiều tiền hơn. Cô được chọn vào làm việc trong một gia đình “có nền tảng văn hóa cao”. Ông chủ của Prianka là giám đốc một bệnh viện lớn còn bà chủ là hiệu trưởng của một trường phổ thông.

Ngôi nhà có 20 phòng và 13 phòng tắm, và Prianka phải lau chùi tất cả những phòng này trong ngày. Gia đình nhà chủ có 9 người con, Prianka cũng phải đảm nhiệm tất cả các công việc phục dịch những cậu ấm cô chiêu này từ việc giặt đồ đến nấu ăn và thậm chí tắm rửa giúp họ.

Suốt 7 ngày trong tuần, cô Prianka đều phải thức dậy từ lúc 4 giờ 30 phút sáng và không bao giờ ngủ trước nửa đêm. Công việc vất vả là vậy, song mỗi tuần cô chỉ nhận được mức lương là 26 USD.

Theo Cục Xuất khẩu lao động Sri Lanka, nước này có khoảng 1,8 triệu người hiện đang đi xuất khẩu lao động nước ngoài, 70% trong số đó là phụ nữ. Hầu hết họ làm nghề giúp việc tại Trung Đông và một số lượng nhỏ đi lao động ở Hongkong và Singapore.

Sau 9 tháng, vì quá chán nản và mệt mỏi, Prianka đã đợi lúc gia đình nhà chủ ngủ say, cô lẻn ra khỏi biệt thự, vẫy một chiếc taxi và nói với người lái xe đưa cô tới Đại sứ quán nước Cộng hòa Sri Lanka.

Prianka không phải là người giúp việc duy nhất tìm kiếm sự an toàn ở tòa nhà của Đại sứ quán Sri Lanka ở Ả rập Xê út. Cùng ngày chạy trốn với cô còn có một người phụ nữ khác đã cố gắng giải thoát mình khỏi cuộc sống của một nô lệ tình dục.

Pushpa Chandra, 30 tuổi bị con trai chủ nhà lạm dục tình dục trong một thời gian dài. Cô kể rằng, cậu chủ chỉ mới bước sang tuổi 17, song đã bộc lộ rõ thú tính của một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm.

Sau mỗi ngày làm việc cật lực, mỗi đêm Chandra chỉ được ngủ chừng 5 tiếng, nhưng đó lại là quãng thời gian kinh hoàng nhất của cô. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng ngủ tồi tàn, vốn từng được sử dụng để làm nhà kho trước đây, cậu chủ trẻ mò mẫm và giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi với Chandra.

Đau đớn và nhục nhã, song Chandra không dám hở miệng, bởi mỗi lần “xong việc” cậu chủ không quên để lại lời dọa giết nếu cô kể cho bất cứ ai nghe chuyện.

Rồi một ngày, Chandra phát hiện thấy những biểu hiện là trên c‌ơ th‌ể và vùng kín của mình. Lúc đó, cô mới biết mình đã mắc một căn bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục do cậu chủ nhỏ kém mình 13 tuổi để lại. Chandra đã tuyên chiến với cậu chủ và may mắn trốn thoát khỏi ngôi nhà đó.

Không bằng chứng

Chỉ đến khi trở về nước bình yên, bà Ariyawathi mới đủ can đảm để tiết lộ sự thật về những cuộc hành hình đóng đinh vào người bà. Trước đó, do quá sợ hãi nên bà Ariyawathi không dám tố cáo vụ việc với các nhà chức trách Ả rập Xê út vì sợ rằng ông chủ có thể không cho phép bà hồi hương.

Cũng như Ariyawathi, những người giúp việc khác ở Ả rập Xê út đều không dám tố cáo các vụ lạ‌m dụn‌g, nên khi sự việc vỡ lở, chỉ nhận được câu trả lời từ giới chức nước này rằng, “cảnh sát đã không có bằng chứng” để buộc tội những ông chủ này.

Năm 2009, ít nhất 2.800 người giúp việc Sri Lanka đã bỏ trốn khỏi những gia đình nhà chủ ở Ả rập Xê út do họ bị bắt làm việc quá sức, lạ‌m dụn‌g tình dục hoặc bị đánh đập dã man do những cơn ghen của các bà chủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật