Binh sĩ Mỹ, Thái uống máu rắn trong tập trận Hổ mang Vàng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhóm binh sĩ Mỹ và Thái Lan luyện tập uống máu rắn hổ trong nội dung tập huấn sinh tồn, một phần của cuộc tập trận Hổ mang Vàng đang diễn ra.
Binh sĩ Mỹ, Thái uống máu rắn trong tập trận Hổ mang Vàng
Ảnh minh họa

Một người lính được cho uống máu của rắn hổ mang sống. Đây là lần thứ 37 cuộc tập trận này được tổ chức, là một trong những đợt diễn tập quân sự quy mô nhất châu Á, huy động sự tham gia của lực lượng Mỹ, Thái Lan và một số nước khác, kéo dài trong 10 ngày.

Trong ngày 19/2, nhóm lính Mỹ và Thái Lan tham gia diễn tập sinh tồn trong rừng, địa điểm là một căn cứ hải quân của Thái Lan ở tỉnh Chonburi.

Các binh sĩ được dạy cách chế ngự rắn độc và tách nọc độc; phân biệt những loài cây quả có thể ăn được trong rừng.

“Bí quyết sinh tồn chính là biết cái gì ăn được”, Chaiwat Ladsin, sĩ quan người Thái là chỉ huy nhóm tập luyện trong rừng.

Binh sĩ Mỹ Christopher Fiffie cho biết “đây chính là lần đầu tiên tôi uống máu rắn. Đây không phải điều chúng tôi thường làm khi ở Mỹ”.

Tập trận Hổ mang Vàng năm nay huy động khoảng 6.800 lính Mỹ, nhiều gấp đôi năm ngoái, động thái cho thấy mối quan hệ ấm dần lại giữa hai đồng minh.

Ngoài lực lượng Mỹ, những nước cử binh sĩ tham gia tập trận còn có Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc và Singapore.

“Số lượng lính Mỹ tham gia phản ánh cam kết của Mỹ đối với khu vực. Trọng tập của cuộc tập trận vẫn là hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ thiên tai và các nội dung về cộng đồng”, Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ ở Thái Lan Stephane Castonguay nói.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật