Tổ công tác “đặc biệt” giữ Thủ đô bình yên

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổ công tác đặc biệt ấy có tên là KH06/PC67, thuộc Đội CSGT số 3, thực hiện dưới sự chỉ đạo của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) CATP Hà Nội. Hình ảnh những chiến sỹ CSGT của tổ công tác “đặc biệt” này đã trở thành nỗi lo sợ của tội phạm Hình Sự hoạt động trên một số tuyến phố ở Thủ đô.
Tổ công tác “đặc biệt” giữ Thủ đô bình yên
Một chiếc xe sử dụng BKS giả bị tổ công tác kiểm tra, phát hiện.

Những chiến công nối tiếp

Tổ công tác gồm 5 đồng chí: Đại úy Mạnh Tiến Trung (Tổ trưởng) cùng các tổ viên Đại úy Trần Thanh Ngọc, Thượng úy Đào Quý Trung, Trung úy Nguyễn Hải Anh và Thiếu úy Đinh Tuấn Anh.

Một trong những thành tích nổi bật, là vụ việc sáng 23-10-2017, trong quá trình làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông tại khu vực phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Wave BKS 29F1-154.49, không đội mũ bảo hiểm.

Lập tức, Thượng úy Đào Quý Trung đã ra hiệu lệnh yêu cầu người này giảm tốc độ, tấp xe vào lề đường để kiểm tra theo quy định. Tại chốt, người này không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như đăng ký xe.

Qua quan sát, tổ công tác nhận thấy người này có nhiều biểu hiện đáng ngờ nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Quả đúng như nghi vấn khi phát hiện đối tượng mang theo số lượng m‌a tú‌y lớn gồm: 1 túi nilon chứa 82 viên nén màu hồng; 1 túi nilon chứa 2 viên nén màu nâu, có hình trụ; 3 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng.

Đấu tranh khai thác nóng, đối tượng khai nhận tên Lê Hoàng Thiên, SN 1973, trú tại Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trước đó, vào sáng 17-10, cũng tại khu vực phố Xã Đàn, tổ công tác KH06/PC67 trong lúc làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với Nguyễn Xuân Hùng, SN 1974, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, điều khiển xe máy BKS 30H6-8396 chở Bùi Ánh Tuyết, SN 1975, trú tại Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Kết quả là thu được 1 túi nilon chứa heroin đối tượng giấu trong túi quần, Hùng thừa nhận, túi heroin mua của một người không quen biết về để sử dụng. Được biết, đối tượng đã từng có 2 tiền án.

Mới đây nhất, khoảng hơn 10g sáng 14-12, tổ công tác KH06/PC67 cắm chốt trước số 83 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, phát hiện hai người đàn ông cùng đi trên xe máy BKS 29H1-891.11, vi phạm luật giao thông.

Khi đối tượng chạy đến trước cửa số nhà 62 Nguyễn Chí Thanh thì bị Đại úy Trần Thanh Ngọc và Thiếu úy Đinh Tuấn Anh khống chế, thu giữ 2 gói m‌a tú‌y.

Đối tượng khai tên Dương Việt Dũng, SN 1976, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2 gói m‌a tú‌y Dũng khai mua tại phố Chùa Bộc, quận Đống Đa với giá 400.000 đồng.

Tại chốt, tổ công tác kiểm tra người điều khiển xe là Đoàn Tiến Dũng, SN 1971, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thu thêm 1 gói m‌a tú‌y đối tượng giấu trong vành mũ lưỡi trai đội trên đầu. Dũng cũng khai nhận mua số m‌a tú‌y này tại Chùa Bộc với giá 200.000 đồng.

Qua các vụ việc trên cho thấy, các đối tượng hầu hết là những thành phần bất hảo, đã có tiền án, nghiện m‌a tú‌y. “Có nhiều đối tượng khi bị CSGT phát hiện còn xin xỏ, thậm chí có hành vi “hối lộ” tổ công tác nhưng chúng tôi kiên quyết trấn áp, đưa về CQĐT, xử lý nghiêm minh theo Pháp Luật”, Đại úy Mạnh Tiến Trung cho biết.

Tận tâm, trách nhiệm và được dân tin yêu

Trung úy Nguyễn Hải Anh là một trong những chiến sỹ được mệnh danh là “khắc tinh” của xe gian : “Dù không phải là lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ, với tinh thần giữ gìn ANTT, nâng cao cảnh giác, bằng kinh nghiệm và nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện nhiều xe máy phạm pháp. Đối với những chiến sỹ CSGT thì việc phát hiện, truy bắt và triệt phá được một vụ án đã là niềm vui nhưng niềm vui ấy được nhân đôi khi những tang vật bị lấy cắp được trở về với khổ chủ…”.

Trước đó, chiều 21-12, tổ công tác làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu–Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe SH BKS 90B1-672.97, không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nam thanh niên tên Phạm Đông Triều, SN 1996, trú tại khu 1, Thụy Liên, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ không xuất trình được giấy tờ đăng ký xe.

“Soi” qua chiếc xe, Trung úy Hải Anh phát hiện nhiều đặc điểm nghi vấn và nhanh chóng xác minh về Phòng CSGT CATP Hà Nội. Được biết, chủ xe là chị Đỗ Thị Huyền Trang, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên còn BKS 90B1-672.97 là biển giả, không trùng khớp với số khung, số máy của xe.

“Hơn 2 năm trôi qua, tôi không còn hy vọng tìm lại được xe. Đến khoảng 16g chiều 21-12, nhận được cuộc điện thoại từ một người giới thiệu là Trung úy Nguyễn Hải Anh, thông báo đã tìm được xe của tôi. Thật sự tôi rất vui nhưng cũng vô cùng bất ngờ, ban đầu còn không tin đó là sự thật. Các đồng chí đã hướng dẫn cho tôi các thủ tục nhận lại xe rất tận tâm, đầy trách nhiệm” - lời chị Trang.

Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng PC67 CATP Hà Nội cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã trao trả 15 chiếc xe máy, là tang vật của các vụ trộm cắp về với khổ chủ. Các CBC‌ּS luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình, quy định công tác, giữ vững lễ tiết tác phong, kiên quyết và linh hoạt khi giải quyết vụ việc tạo niềm tin cho nhân dân”.

Trong một lần theo chân tổ công tác “đặc biệt” tác nghiệp, chứng kiến cảnh những đối tượng ngổ ngáo tham gia giao thông, sẵn sàng tông xe vào cảnh sát, hoặc quay đầu ngược chiều, phóng với tốc độ cao… để tẩu thoát; hay những tên tội phạm Hình Sự lớn tiếng chửi bới, dọa dẫm… Tôi mới thấm thía rằng, để có được những chiến công nối tiếp vang dội ấy là những nguy hiểm, gian khổ, thách thức mà các chiến sỹ luôn phải đối mặt.

Những lời Đại úy Mạnh Tiến Trung nói: “Anh em chúng tôi quen rồi, phải gan dạ, kiên cường, lấy niềm vui, sự bình an của nhân dân làm phần thưởng lớn nhất trong công việc của mình”, khiến tôi càng cảm phục. Chúc các đồng chí luôn khỏe mạnh, tiếp tục sứ mệnh phục vụ nhân dân, mang “sắc nắng” trên những ngả đường, bảo vệ Thủ đô bình yên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật