Chồng không chịu về bên nào ăn Tết vì cho rằng tôi bôi xấu anh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi biết chồng vẫn liên hệ với chị đó nên không muốn để anh đi chơi một mình.
Chồng không chịu về bên nào ăn Tết vì cho rằng tôi bôi xấu anh
Ảnh minh họa

Tôi nói cho 2 bên gia đình biết chuyện ngoại tình của chồng để mọi người khuyên răn, vì anh ngoan cố không chịu chấm dứt việc thường xuyên nhắn tin, điện thoại quan tâm với người phụ nữ đó, nhưng anh không chịu nghe ai cả. Anh cho rằng tôi làm vậy để bôi xấu anh, vậy nên Tết này anh không chịu về bên nào ăn Tết. Tôi biết anh cảm thấy mất mặt với mọi người nên mới thế. Tôi nói nếu vậy thì cả gia đình ở nhà chơi, không về bên nào nữa, nhưng anh cũng không chịu, bảo mấy mẹ con ở nhà muốn làm gì thì làm, anh đi chơi một mình. Tôi biết chồng vẫn liên hệ với chị đó nên không muốn anh đi một mình. Giờ tôi phải làm thế nào để giúp anh hoà nhập lại với mọi người trong gia đình? Tôi rất muốn động viên anh vì gia đình mà bỏ qua những tổn thương của nhau để xây dựng lại từ đầu nhưng lại thấy khó mở lời quá. Mong chuyên gia và mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Thủy

Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hằng gợi ý:

Thủy thân,

Phải chăng em có hoàn cảnh riêng hay điều thiệt thòi gì đặc biệt, khó nói mà cứ nhất quyết phải giữ chồng và tiếp tục sống chung với người phụ bạc ấy? Tất nhiên, chuyện vợ tha thứ cho chồng ngoại tình không phải không có. Nhiều cặp sau khi hàn gắn thậm chí có thể từ từ tìm kiếm, lấy lại được hạnh phúc gia đình. Nhưng để làm được điều đó cần có sự cố gắng của cả 2 bên, người vợ phải thật sự rộng lòng, còn người chồng thì ăn năn, hối hận. Chí ít anh ta cũng phải nhận ra việc mình làm là không đúng, biết cảm thấy áy náy, có lỗi với vợ con, biết xấu hổ với những người xung quanh, biết sợ sự tan vỡ và mất mát…

Tuy nhiên, ở chồng em, tôi không thấy có những điều này. Anh ta công khai nhắn tin, điện thoại, hẹn hò người đàn bà khác trước mặt em, không hề giấu giếm ý định tiếp tục ngoại tình khi đã bị vợ và mọi người phát hiện… Điều đó chứng tỏ anh ta không hề để ý tới cảm nhận, suy nghĩ của em, và xem nhẹ, chẳng thiết tha gì đến gia đình. Em chỉ nên đón nhận, giúp đỡ nếu chồng biết quay đầu, muốn sửa sai và chăm lo cho gia đình. Còn nếu anh ta muốn vừa có nhân tình vừa có vợ hoặc muốn bỏ vợ để đến với nhân tình, thì em làm gì cũng thành vô ích. Em càng đối xử tốt thì anh ta càng nghĩ mình có giá, càng níu kéo thì anh ta càng làm mình làm mẩy muốn ra đi...

Em thử nghĩ đơn giản rằng một đứa trẻ hư nhưng lại được cho kẹo, được nuông chiều, khuyến khích thì liệu nó có nhận ra sai lầm và sửa đổi hay ngày càng ngang ngược? Đi con đường nào là do em lựa chọn, em cũng hoàn toàn có thể chấm dứt mọi đau khổ, tìm hướng đi mới, hạnh phúc mới cho mình. Trong trường hợp nếu em quyết tâm giữ chồng tới cùng thì phải xác định phía trước sẽ còn nhiều nước mắt và không bằng phẳng.

Em đừng cố gắng giúp chồng hòa nhập khi mà anh ta vẫn đang ngoại tình, vì nếu bước qua ranh giới tự trọng cuối cùng thì chồng em hỏng thật sự. Điều quan trọng là em hãy tìm ra nguyên nhân sâu xa khiến cho anh ta phản bội và thử xem có thể thay đổi được điều đó hay không? Hãy cứ cố gắng, hi vọng vào điều tốt nhất và chuẩn bị cho điều xấu nhất. Chúc em sáng suốt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật