Hải Phòng: Xót xa hoàn cảnh bố mẹ ly hôn, cậu bé lớp 7 giành giật sự sống với bệnh ung thư

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em Nguyễn Hữu Đoạt, học lớp 7C, Trường THCS Lưu Kiếm, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, bị ung thư trong khi gia cảnh rất nghèo khó.
Hải Phòng: Xót xa hoàn cảnh bố mẹ ly hôn, cậu bé lớp 7 giành giật sự sống với bệnh ung thư
Mang trong mình trọng bệnh, Đoạt chỉ lo mẹ khổ cực, không đủ tiền chữa bệnh và lo cho em được đến trường

Nhìn vào lớp học, chúng tôi nhận ngay ra Đoạt đang ngồi bàn đầu. Đầu em rụng hết tóc và da em nhợt nhạt hơn tất cả các bạn. Gương mặt Đoạt tái nhợt, lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng vẫn thường xuyên cặm cụi viết bài.

bi kịch đến với Đoạt cách đây khoảng 3 tháng khi em bị đau bụng bất thường. Khi được mẹ đưa đến khám tại bệnh viện Nhi Hải Phòng, các bác sĩ phát hiện em có một khối u bất thường phải chuyển lên bệnh viện Nhi T.Ư xử lý. Sau khi cắt u, Đoạt và mẹ bàng hoàng nghe bác sĩ thông báo em đã mắc ung thư cơ vân.

“Lúc nghe bác sĩ nói, con sợ lắm. Con không ăn được gì, mệt lắm, con chỉ sợ không còn sức đến trường. Con cũng biết chữa ung thư mất nhiều tiền, con sợ mẹ con khổ!”, Đoạt buồn bã nói. Đôi tay Đoạt run lên, thở hắt ra vì mệt. Đúng ra, ngày hôm đó Đoạt phải lên Hà Nội khám và tiêm, nhưng bệnh viện đông quá, bác sĩ gọi hẹn Đoạt cuối tuần mới lên.

Đưa tay ôm chặt Đoạt vào lòng, cô Nguyễn Thị Mai Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 7C, nghẹn lời: “Đoạt thích đi học lắm. Trừ khi phải lên Hà Nội điều trị, thì em ấy đều cố đến lớp. Nếu không đi được thì ông ngoại hoặc anh họ đưa em ấy đi”.

Vợ chồng ly hôn, con mắc trọng bệnh khiếp chị Huyền suy sụpẢNH LÊ TÂN

Hướng ánh mắt thương cảm về phía Đoạt, ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng nhà trường, : “Căng nhất là hoàn cảnh gia đình Đoạt rất khó khăn. Hiện nay nhà trường tạm thời không thu khoản nào của gia đình em Đoạt cả. Ngoài ra, trường cũng vận động thêm để giúp đỡ em ấy".

Bố Đoạt nghiện m‌a tú‌y lâu năm, thời gian trong trại nhiều hơn thời gian ở nhà. Cách đây mấy năm, trong cơn ’ngá‌o đ‌á", bố Đoạt dẫn em đi khắp nơi, lôi ra nghĩa địa cả đêm. May sao cả nhà tìm được, đưa Đoạt về nhà an toàn. Sau lần ấy, sức khỏe Đoạt yếu đi nhiều.

Cách đây 2 năm, bố mẹ Đoạt ly dị. "ly dị xong tôi tay trắng về ở nhà bố mẹ. Nhà vốn đã chật chội lại càng ngột ngạt hơn. Tuy nhiên, vì thương con cháu ông bà vẫn đùm bọc cho tôi chỗ dựa. Giờ con lại mắc bệnh hiểm nghèo. Nghĩ đến con mà không cầm lòng được!", chị Đào Thị Huyền (35 tuổi, mẹ Đoạt) nghẹn ngào. Cuộc sống quá vất vả và nhiều bi kịch khiến người phụ nữ này già hơn rất nhiều so với tuổi thật của chị.

Chị Huyền vốn làm nghề phụ hồ và đổ bê tông thuê. Trước đây, mỗi tháng chị còn làm được 20 ngày công, mỗi ngày 200 nghìn đồng. Ba tháng nay Đoạt ốm, chị chỉ làm được 5 ngày công mỗi tháng. Họ hàng nội ngoại hai bên đều nghèo. Bố Đoạt vừa về, cũng chỉ biết gọi điện hỏi thăm con chứ không đỡ đần gì cho chị Huyền được."Cơm ăn 3 bữa thì ông bà đỡ đần, chỉ lo nhất tiền chữa bệnh cho cháu. Tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm, vay thêm mấy chục triệu nữa rồi. Thời gian cháu chữa bệnh còn dài. Mỗi tháng xạ trị 1 lần, 10 ngày tiêm khám 1 lần. Mỗi lần đi tốn gần chục triệu đồng. Giờ chỉ còn cách xoay xở vay lãi cao ở ngoài để cứu chữa cho con!", chị Huyền nghẹn giọng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật