Dàn cầu thủ U23 Việt Nam mặc như sao Hàn Quốc đổ bộ Sài Gòn, riêng Xuân Trường...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để chuẩn bị cho buổi mừng công tại sân Thống Nhất chiều 4/2, các cầu thủ U23 Việt Nam đã đồng loạt “đổ bộ“ Sài Gòn, được fans chào đón “điên cuồng“ như sao Hàn Quốc.
Dàn cầu thủ U23 Việt Nam mặc như sao Hàn Quốc đổ bộ Sài Gòn, riêng Xuân Trường...
Ảnh minh họa

Mới đây, các “chân sút vàng” của đội tuyển U23 Việt Nam đã đáp cánh tới Sài Gòn để chuẩn bị cho lễ mừng công ở sân Thống Nhất, nối tiếp các hoạt động ở Hà Nội và địa phương. Trưa ngày 2/2, các cầu thủ đã có mặt tại thành phố mang tên Bác, được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt như các ngôi sao quốc tế. Sự xuất hiện đồng loạt của các “soái ca” làng bóng ngay lập tức thành sự kiện thu hút sự chú ý. Không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai, các cầu thủ năm nay còn sở hữu chiều cao lý tưởng, phong cách thời trang ấn tượng. Nếu không phải fans hâm mộ bóng đá, nhiều người còn lầm tưởng các người hùng sân cỏ là idol Hàn Quốc.

Trên chuyến bay hôm nay, loạt cầu thủ U23 Việt Nam như Quang Hải, Văn Thanh hay Đức Chinh, Duy Mạnh đều thu hút sự chú ý mạnh mẽ vì ai nấy đều điển trai như tài tử, diện đồ chỉn chu, bảnh bao khiến nhiều người lầm tưởng là sao Hàn Quốc.

Xuân Trường cover ca khúc ’Làm người yêu anh nhé baby’ 

Văn Thanh và Duy Mạnh đẹp trai ngời ngời, không quên “bắn tim” tới fans.

Bạn cũ e thẹn khi gặp lại Xuân Trường

Đức Chinh tuy kêu nóng nhưng vẫn áo ấm khoác đầy đủ. Bởi thời tiết Hà Nội những ngày này chỉ khoảng 10 độ C nên trước khi vào tới Sài Gòn, các cầu thủ vẫn không quên chuẩn bị áo len, áo khoác để giữ ấm.

Em út Đỗ Văn Hậu còn thoải mái selfie bên cạnh “thánh lầy” Hà Đức Chinh. Cả 2 thậm chí còn dùng ứng dụng chụp hình để lưu lại khoảnh khắc dễ thương, cùng người hâm mộ.

Quang Hải khiến fans “phát cuồng” ngay sau khi đáp đến sân bay Tân Sơn Nhất. Chủ nhân của các bàn thắng lịch sử “chất lừ” với cây đen khoẻ khoắn, tôn phong cách mạnh mẽ.

Vũ Văn Thanh lăng xê xu hướng áo len cổ lọ ấm áp – item được hàng loạt mỹ nam xứ Hàn ưu ái. Trong khi đó, Bùi Tiến Dụng và Hà Đức Chinh lại “chiếm sóng” với tạo hình dễ thương ở phía sau. Người chọn áo nỉ hoạ tiết cực “cool”, người lại áo thun mix với áo khoác đơn giản cũng đủ gây ấn tượng.

Dàn “soái ca” làng bóng khiến hội fangirl “điên đảo” bởi ngoại hình điển trai và phong cách thể thao năng động, phóng khoáng. Một điểm thú vị nữa là không hẹn mà gặp, các cầu thủ đều mặc trang phục với 2 tông màu tối giản trắng đen, khiến người hâm mộ tưởng rằng cả đội đã chuẩn bị sẵn cả “dresscode” để tạo sự ăn ý.

Quang Hải cực “chất” với set đồ đen tuyền, vừa tôn ngoại hình sáng lại làm tăng vẻ menly, nam tính.

Nguyễn Trọng Đại bỏ bớt áo khoác, mặc áo thun trắng để thoải mái hơn với thời tiết Sài Gòn.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng cực “soái” với áo sweater hoạ tiết độc đáo, mang ba lô trẻ trung.

Trước đồng đội, Xuân Trường chính là người có mặt tại Sài Gòn sớm nhất khi đáp chuyến bay từ đêm hôm trước. Không áo phông, áo khoác như các chiến hữu, thủ quân của U23 Việt Nam giữ vững sự thanh lịch với sơ mi kẻ sọc, không quên đội chiếc mũ lưỡi trai yêu thích. Vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng càng khiến Xuân Trường trở thành “soái ca ngôn tình” trong lòng các fans nữ.

Xuân Trường đã có mặt tại Sài Gòn trước các đồng đội. Tại sân bay, thủ quân của U23 Việt Nam diện sơ mi kẻ thanh lịch, làm bật khí chất “soái ca”.

Xuân Trường tỏ ra thân thiện với giới truyền thông dù vẻ mặt vẫn duy trì nét trầm tĩnh, có chút lạnh lùng.

Dàn mỹ nam của đội tuyển U23 Việt Nam phong độ ngời ngời sau khi có mặt tại Sài Gòn. Chưa kịp thay đồ, cả Văn Thanh, Tiến Dụng và Đức Chinh vẫn diện loạt trang phục ấm áp.

“Dresscode” đen trắng càng khiến các cầu thủ nổi bật hơn, lại thể hiện được tinh thần đồng đội mạnh mẽ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật