Thua Malaysia, HLV futsal Việt Nam kêu ca đối thủ ăn may

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HLV Miguel Rodrigo của đội tuyển futsal Việt Nam cho rằng các học trò của ông đã không có sự may mắn trước đối thủ Malaysia ở giải futsal châu Á 2018.
Thua Malaysia, HLV futsal Việt Nam kêu ca đối thủ ăn may
Ảnh minh họa

Trả lời báo chí sau trận thua 1-2 trước Malaysia vào chiều 1/2, HLV Miguel Rodrigo nói: "Họ (Malaysia) thật sự rất may mắn. Nhưng đây là futsal. Dĩ nhiên tôi không hài lòng với kết quả hôm nay, song cả đội đã chơi trận đấu rất hay. Dù vậy, đội futsal Việt Nam lại không may khi mất kiểm soát vào cuối trận".

Lời kêu ca của HLV Miguel có thể hiểu được. Trận này, các học trò của ông thi đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Đội futsal Việt Nam ghi được bàn thắng trước vào cuối hiệp 1 do công Vũ Đức Tùng. Song, Malaysia chứng minh họ không dễ dàng gục ngã khi ngược dòng thành công sau đó.

Malaysia ghi được bàn ấn định tỷ số 2-1 ở thời điểm trận đấu chỉ còn 2,5 giây sẽ kết thúc. Với đội futsal Việt Nam, trận thua hôm nay khiến họ tiếp tục ôm hận trước đối thủ. Cuối năm ngoái, các học trò của HLV Miguel thua đậm 1-5 trước Malaysia. Và nay, những cầu thủ như Trọng Luân, Văn Vũ... lại tiếp tục thất bại.

Ở loạt trận tiếp theo, đối thủ của Việt Nam là Bahrain. Đánh giá đối thủ này, HLV Miguel Rodrigo có phần lo âu: "Không chắc chúng tôi sẽ đánh bại họ. Tuy nhiên, toàn đội sẽ tiếp tục duy trì màn trình diễn như hôm nay. Tôi nghĩ các cầu thủ cần rèn lại sự tập trung vào những phút cuối".

Trong khi đó, HLV Chiew Chun Yong của Malaysia không quá phấn khích với thắng lợi sát nút trước Việt Nam. Điều làm ông hài lòng nhất nằm ở tinh thần chiến đấu của các cầu thủ khi nỗ lực tới phút chót. Theo HLV Chiew Chung Yong, Malaysia vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật