Con trai học cấp 1 biến mất hơn 60 tiếng, bỗng đâu trở về với balo đựng hơn nửa tỷ...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con trai mất tích hơn 60 tiếng bất ngờ trở về với balo đựng hơn nửa tỷ tiền mặt. Người bố vô cùng bất ngờ cho đến khi nhìn thấy tờ giấy dưới đáy balo.
Con trai học cấp 1 biến mất hơn 60 tiếng, bỗng đâu trở về với balo đựng hơn nửa tỷ...
Ảnh minh họa

Vợ chồng anh Dương chị Thảo cưới nhau suốt hơn 5 năm mãi mới có một mụn con trai nên vô cùng quan tâm và yêu chiều. Một hôm, khi anh đến đón con như bao ngày, nhưng chờ mãi không thấy con ra, chạy vào trường hỏi cô giáo chỉ nhận được câu trả lời bé đã được người nhà đón đi từ sớm rồi. Vội vội vàng vàng gọi điện về nhưng tất cả gia đình cũng như họ hàng thân thích đều không biết bé Huy con anh đang ở đâu. Từ lúc biết con biến mất, cả nhà anh như ngồi trên đống lửa. Vợ anh cũng ngất lên ngất xuống phải thuê người về truyền nước. Dù gia đình anh đã báo cảnh sát nhưng từ khi bé mất tích tính đến giờ đã gần 60 tiếng vẫn không có bất kỳ thông tin nào.

Đến buổi trưa, khi cả gia đình anh vẫn đang chạy đôn chạy đáo đi tìm con thì bỗng nhận được tin của một người hàng xóm trông thấy bé Huy đang ở dưới cổng tòa nhà.

Cậu con trai nhỏ bất ngờ trở lại sau 60 tiếng biến mất không tung tích với một balo đựng hơn nửa tỷ đồng (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Vội vội vàng vàng chạy xuống. Hai vợ chồng anh Dương như vỡ òa trong hạnh phúc khi trông thấy cậu con trai bé bỏng của mình trở về nhà lành lặn. Bế bé lên rồi đưa lên nhà, 2 vợ chồng anh vội vàng hỏi:

- Con có sao không? Người ta có cho con ăn uống no đủ không? Con có bị đánh đập gì không con?

- Ai đã đưa con đi vậy Huy? Nói bố nghe đi

Nhưng gặng hỏi mãi bé cũng không nói được gì. Đột nhiên, bé nói:

- Bố ơi, cặp nặng quá, cho con tháo xuống.

Vừa chạm vào balo con trai đeo trên người, anh Dương vô cùng bất ngờ vì balo của con quá nặng. Vội mở ra, anh không dám tin vào mắt mình. Bên trong chiếc balo chất đầy tiền mặt, kiểm đi kiểm lại cũng phải hơn nửa tỷ đồng. Khi anh đang thẫn thờ vì không biết số tiền này ở đâu ra thì vợ anh kéo áo anh nói:

- Anh ơi, có tờ giấy để ở dưới đáy balo này.

Mở tờ giấy ra đọc, anh Dương đã biết người đón bé đi cũng như chủ nhân của số tiền này. Đó chính là mẹ đẻ của bé. Thực chất, chị Thảo vợ anh bị vô sinh nên không thể có con dù đã đi chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có tiến triển. Một hôm khi vợ chồng anh vừa đi làm về bỗng thấy một đứa bé chỉ vài tháng tuổi được đặt ở trước cửa chung cư. Đưa bé lên nhà chăm sóc và vợ chồng anh quyết định nuôi nấng bé như con mình.

Đọc thư, anh Dương biết được mẹ của con anh đã tìm được một người đàn ông tốt nên đã có cuộc sống đầy đủ. Chị muốn cảm ơn vợ chồng anh nên đã gửi số tiền này cũng như làm giảm cảm giác tội lỗi với đứa con nhỏ bị cô bỏ rơi ngay từ bé.

Hóa ra số tiền này là do mẹ đẻ của cậu bé gửi tới để báo đáp công ơn của vợ chồng anh (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Bài học cuộc sống: Có câu “người hiền gặp lành”. Sống ở đời hãy cố gắng làm nhiều việc tốt việc thiện không chỉ để đức lại cho con cho cháu mà đến lúc mình khó khăn hoạn nạn lại có được sự giúp đỡ của nhiều người.

*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.

Clip cảm động rơi nước mắt về tình mẹ [Rất hay và ý nghĩa]

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật