Làng biển Tam Quang xáo trộn vì cho vay lấy lãi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong năm 2017, làng biển xã Tam Quang (H. Núi Thành, Quảng Nam) liên tiếp xảy ra 4 vụ vỡ hụi với số tiền gần 10 tỷ đồng. Vụ việc chưa lắng xuống thì mới đây, theo đơn trình báo gửi đến các cơ quan chức năng, người dân tố cáo việc bà Phạm Thị Minh (1995, trú thôn An Hải Tây, xã Tam Quang) có dấu hiệu lừa đảo với tổng số tiền vay mượn, góp biêu hụi gần 2 tỷ đồng nhưng “chây ì” không trả, khi người dân làm đơn tố cáo thì hứa trả nhưng trả “nhỏ giọt”...
Làng biển Tam Quang xáo trộn vì cho vay lấy lãi
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ người dân, bà Minh về làm dâu tại xã Tam Quang đã hơn 6 năm, gia cảnh rất khá giả, là người nhanh nhẹn và có tài ăn nói nên Minh đã nhanh chóng lấy được lòng tin của nhiều người. Minh bắt đầu làm chủ hụi đầu năm 2017, lúc đầu chung chi rất sòng phẳng. Sau khi tạo được lòng tin, Minh chuyển sang hỏi mượn tiền để mở tiệm mỹ phẩm, quần áo. Sau thời gian gạ hỏi, đã có nhiều người tin tưởng cho Minh vay với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Trong đó, chị Nguyễn Thị Kiều Trang, cho Minh vay gần 120 triệu đồng, ngoài ra chị Trang còn chơi 1 chân hụi 10 tháng/ 72 triệu đồng; chị Phan Thị Ánh Nguyệt cho Minh vay 376 triệu đồng; chị Hồ Thị Ngọc Loan (1972) cho vay 300 triệu, Trương Thị Thanh Hằng cho vay 300 triệu đồng, chị Tuyết cho vay hơn 200 triệu đồng...

Để lấy lòng tin, những tháng đầu Minh trả tiền lãi rất đều đặn, nhưng những tháng cuối năm Minh lấy lý do quán mới mở, cần nhiều vốn, rồi hoãn trả. Chị Nguyễn Thị Kiều Trang cho biết: Cách đây 1 tháng, sau khi xảy ra việc bà Đỗ Thị Phúc (trú thôn An Hải Tây) ôm tiền đóng hụi hàng tỷ đồng của người dân bỏ trốn, chúng tôi đã lên nhà Minh để hỏi khoản tiền đóng hụi và tiền vay. Minh nói với chúng tôi: “Nhà, quán em còn đây mà! Mấy chị cứ lo xa. Để em thanh lý xong số hàng này sẽ trả tiền cho mấy chị”. Thế nhưng cách đây 15 ngày, sau khi thanh lý xong số mỹ phẩm, quần áo thì Minh đột nhiên đóng cửa treo bảng cho thuê quán. Gọi thì khóa máy, tìm đến nhà thì ông Phúc (chồng Minh) bảo Minh về quê có việc.

Khi chúng tôi đặt vấn đề khoản nợ với ông Phúc thì ông này cho rằng: “Chúng tôi đã nộp đơn ly hôn lên tòa rồi, nên tôi không có trách nhiệm về khoản nợ đó, mấy người tìm cô ta mà đòi”. Vài ngày sau Minh về nhà, chúng tôi lên gặp hỏi về số tiền thì Minh thách thức: “Hiện tại tôi không có tiền, mấy bà cứ viết đơn kiện đi, đây không sợ”. “Lúc đi thu tiền hụi, đi vay tiền thì vợ chồng bà Minh chở nhau đi, bây giờ vợ chồng lại tỏ thái độ như vậy. Hiện tại vợ chồng Minh vẫn chung sống sinh hoạt bình thường, đó chỉ là lý do để quỵt nợ” - chị Trang bức xúc nói.

Đặc biệt, ngay đến những người bà con, họ hàng Minh cũng lợi dụng để gạ hỏi vay mượn. “Nghĩ tình bà con, thấy Minh quyết tâm làm ăn nên tôi cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Tôi rút 200 triệu đồng tiền tiết kiệm, mượn thêm gần 200 triệu đồng nữa cho Minh mượn. Thế nhưng giờ hỏi thì Minh nói chưa có trả. Đó là cả gia tài dành dụm của 2 vợ chồng tôi, bây giờ không biết bao giờ mới đòi lại được. Ngoài tôi ra, hai đứa em của tôi cũng cho Minh mượn gần 300 triệu đồng nhưng không trả. Qua đây mong các ngành chức năng có biện pháp xử lý, răn đe những người đem tình cảm ra để gạt người như vậy”- chị Phan Thị Ánh Nguyệt cho biết thêm.

Theo trình báo của các chủ nợ, hiện nay vụ việc đã được chuyển đến TAND huyện để giải quyết. Sau khi tiếp nhận đơn, Tòa án huyện đã mời các bên liên quan đến làm việc. Trước những chứng cứ, Minh thừa nhận có mượn số tiền của mọi người, nhưng hiện tại mất khả năng chi trả, nên mỗi tháng chỉ có thể trả dần 500 ngàn đồng/1 người cho đến khi... hết nợ! 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật