‘Hiệp sĩ’ truy tìm chiếc xe khách giường nằm cao cấp nghi bị đánh cắp

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi trả khách, tài xế chiếc xe khách giường nằm cao cấp loại 41 chỗ bất ngờ nhấn ga, bỏ đi. Toàn bộ tín hiệu hộp đen, camara giám sát.... đều bị tài xế vô hiệu hóa.
‘Hiệp sĩ’ truy tìm chiếc xe khách giường nằm cao cấp nghi bị đánh cắp
“Hiệp sĩ“ tìm thấy chiếc xe khách giường nằm cao cấp nghi bị trộm.

Ngày 21/1, anh Nguyễn Thanh Hải, đội "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cho biết, anh cùng các đồng nghiệp đã bàn giao lại chiếc xe giường nằm cao cấp biển số 51B1-308.88 cho Công an phường 6 (quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra làm rõ sự việc tình nghi chiếc xe bị đánh cắp.

Cụ thể, "hiệp sĩ" Hải cho biết, ngày 20/1, trong lúc tuần tra, anh nhận được cuộc gọi từ chị Lê Thị Thúy A. (SN 1997), tạm trú phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thông qua điện thoại, chị A. cho biết, công ty của chị có làm hợp đồng thuê xe 41 giường nằm cao cấp, biển số 51B1-308.88 chở khách đi du lịch. Tuy nhiên, khi về đến bãi xe, sau khi chị A. cùng phụ lái trả hết khách, tài xế bất ngờ đóng cửa xe, đạp ga, bỏ chạy.

Đáng nói hơn, tài xế còn vô hiệu hóa toàn bộ tín hiệu hộp đen, camara giám sát.... trên xe. Sau khi nhận cuộc gọi, "hiệp sĩ" Hải đã hướng dẫn chị A. lên Công an phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một) trình báo sự việc.

Ban đầu, anh Hải nhận định, có thể chủ xe lấy lại xe mà không báo trước cho chị A.. Tuy nhiên, khi chị này liên lạc với chủ xe thì phía nhà xe không ai nghe máy. Chị cũng không thể liên hệ được với tài xế đang điều khiển xe.

Khi được tìm thấy trên khu đất trống, chiếc xe bị khóa từ bên trong, tài xế đã bỏ đi.

Được biết, tài xế trên mới vào làm việc được 3 ngày. Không loại trừ khả năng đây là một vụ trộm, "hiệp sĩ" Hải cùng các đồng nghiệp gồm: Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Dương Hồ Tấn Minh, Dương Tài, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh, Nguyễn Hoàng Nam, Trương Nhật Minh, Hoàng Viết Tâm và Lê Thanh Nhã chia ra các ngả đường truy tìm.

Sau nhiều giờ đồng hồ truy tìm, đến 17h cùng ngày, đội "Hiệp sĩ" phát hiện chiếc xe trên đang được đỗ trong một bãi đất trống thuộc phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Ngoài camra hình trình, hộp đen chiếc xe đều bị kẻ khác tháo rời, vô hiệu hóa.

Sau khi yêu cầu cho chị A. đem giấy tờ xe, hợp đồng thuê xe đến để kiểm tra, xác minh chiếc xe trên, các "hiệp sĩ" đồng thời thông báo cho Công an phường 6 (quận Gò Vấp, TP.HCM) để phối hợp kiểm tra.

Tuy nhiên, lúc này, các "hiệp sĩ" phát hiện, tài xế đã khóa cửa, bỏ lại chìa khóa trong xe và bỏ đi. Đến khi phụ xe đem chìa khóa phụ mở cửa để kiểm tra xe, các "hiệp sĩ" phát hiện camara giám sát, ắc quy, dây hộp đen...đều bị tháo rời.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật