Oslen, cô gái 16 tuổi ở Mỹ từng mắc chứng bệnh trầm cảm khiến cô không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài và chỉ nhốt bản thân trong phòng nhiều năm liền. Thậm chí, cô còn bị hội chứng sợ gội đầu nên luôn để đầu tóc trong tình trạng rối tung, bẩn bết rất đáng sợ.
Mặc dù được cha mẹ và bạn bè khuyên nhủ nhưng Oslen luôn từ chối làm sạch đầu của mình. Chỉ đến khi cô đã trải qua được giai đoạn trầm cảm, Oslen mới quyết định thay đổi cuộc sống tù túng trong căn phòng trước đây và “lột xác” cả ngoại hình.
Mái tóc bết bẩn kinh dị của cô gái 16 tuổi sau vài năm không chịu gội đầu.
Cô gái trẻ này đã đến một salon tóc để làm sạch đầu tóc cáu bết vì bụi bẩn vài năm qua. Mặc dù chủ tiệm salon sốc nặng khi nhìn thấy tình trạng tóc của cô nhưng họ vẫn đồng ý giúp Oslen làm sạch và thay đổi kiểu tóc.
Bởi vì tình trạng tóc của cô gái này quá bẩn nên các nhân viên đã phải mất 13 tiếng đồng hồ để làm sạch, gỡ rối trước khi tạo kiểu. Ngoại hình của cô gái trẻ thực sự đã thay đổi hoàn toàn với kiểu tóc mới màu vàng bóng mượt mà.
Các nhân viên phải mất 13 tiếng để làm sạch tóc cho cô gái trẻ
Cô gái trở nên xinh xắn, hiện đại hơn với tóc mới bóng mượt. Đúng là cái răng cái tóc là góc con người.
Chắc chắn sẽ không ai nhận ra cô gái trẻ trung, xinh đẹp này lại từng mang bộ tóc bẩn và bết kinh khủng không ai dám lại gần. Oslen cũng cô sẽ tích cực chăm sóc bản thân hơn, ít nhất sẽ không đến mức vài năm không gội đầu.