Vờ yêu để trả thù tình

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga khóc ngất khi cầm trên tay tấm thiệp cưới của Thắng gửi qua đường bưu điện cho cô. Vậy là những linh cảm xấu nhất về một mối tình chắp vá với người tình cũ giờ đã trở thành sự thật…
Vờ yêu để trả thù tình
Nga như phát điên, khi hiểu rằng Thắng quay lại với cô chỉ để trả mối hận tình

Khi biết rằng Thắng sẽ rời xa mình mãi mãi, Nga mới thấm thía nỗi đau đớn của người bị bỏ rơi trong đòn trả thù tình.

Nga và Thắng là đôi bạn thân thiết suốt những năm cắp sách ngồi trên ghế nhà trường. Thắng là cậu bé thông minh, học giỏi, nhưng gia đình rất nghèo. Bố mẹ Nga làm cán bộ huyện, gia đình khá giả, nên dù biết đôi trẻ quý mến nhau, bố mẹ Nga đã ngấm ngầm cấm đoán không cho Nga chơi với cậu trai đen nhẻm, con nhà “bần cố nông” như nhà Thắng.

Thắng vô tư không biết bố mẹ Nga khinh ghét cái nghèo của gia đình anh, nên nhận lời đến dự sinh nhật lần thứ 18 của Nga. Vô tư đi chiếc xe đạp cà tàng, trên tay cầm một bó hoa đơn giản, Thắng đến nhà Nga rất sớm. Nga niềm nở, tươi cười ra đón Thắng, cô ríu rít nhờ Thắng bày tiệc để thết đãi bận bè của bố mẹ. Nửa tiếng sau, sân nhà Nga đã đầy chật những chiếc xe máy đắt tiền, phòng khách toàn những người sang trọng. Ánh mắt, nụ cười của bố mẹ Nga dành cho Thắng thật lạnh lẽo, khác hẳn với các vị khách sang trọng kia. Nhận thấy sự lạc lõng của mình, Thắng xin phép ra về.


Tình yêu của Nga và Thắng phải dở dang bởi toan tính của bố mẹ Nga...
(Ảnh minh họa)

Phải khó khăn lắm, Thắng mới lôi được chiếc xe đạp cà tàng từ trong góc cùng của sân nhà Nga, hối hả đạp về. Nga chạy ra níu giữ thì mẹ Nga quát vọng từ trong nhà ra: “Để cậu ấy về đi, con vào lo tiếp đón khách hộ bố mẹ cho thật chu đáo vào!”. Những lời mát mẻ của mẹ Nga làm Thắng muốn ứa nước mắt, khiến anh vừa buồn, vừa hận cho cảnh nghèo của mình.

Rồi cả hai cùng đỗ Đại học. Rồi tốt nghiệp. Ra trường Nga nhanh chóng có được một chân làm nhà nước trên Hà Nội, còn Thắng bươn chải với đủ thứ việc từ bưng bê đến phụ hồ, tiếp thị. Anh vừa làm vừa miệt mài học Tiếng Anh. Một công ty nước ngoài tuyển chuyên viên Maketing, Thắng nộp đơn và trúng tuyển.

Sự miệt mài, chăm chỉ, cầu tiến của Thắng nhanh chóng được ông chủ người Mỹ nhìn nhận, đánh giá cao, Thắng được giữ chức trưởng nhóm, rồi trưởng phòng Maketting. Tiền bạc dễ dàng đến với Thắng, các cô gái xinh đẹp cũng tự tìm đến trao tình cho Thắng.

Tình cảm Nga dành cho Thắng ngày một nồng đượm, Thắng cũng rất yêu Nga. Nhưng bố mẹ Nga vẫn một mực cấm đoán không cho hai người đến với nhau.

Nga yêu Thắng nhưng không dám trái lời bố mẹ, cô đồng ý chuyện hôn nhân sắp đặt của bố mẹ và ngậm ngùi nói lời chia tay với Thắng.

Ngày cưới của Nga, Thắng không đến. Anh uống đến say mềm, rồi về căn phòng nhỏ của mình, đốt đi tất cả những kỉ niệm đã có giữa hai người.

Sau hôm ấy, Thắng như trở thành một người khác. Anh lao vào kiếm tiền, lao vào những cuộc tình ong bướm với những cô gái trẻ, tuyệt giao với Nga.


Sau đổ vỡ hôn nhân với người chồng có bằng tiến sĩ, Nga tưởng cô lại thêm một lần được xây mộng đẹp với Thắng...(ảnh minh họa)

Nga lấy người chồng có bằng tiến sĩ, du học ở Anh quốc về, tưởng sẽ được yên ấm trong cảnh nhà lầu, xe hơi, được cung phụng, nuông chiều, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những toan tính của bố mẹ Nga.

Chồng Nga du học gần chục năm ở nước ngoài, nhiễm thói ăn chơi xa hoa ở ngoại quốc. Có vợ rồi mà tối tối chồng Nga vẫn đến vũ trường, chơi bời, hút hít, nhảy nhót đến thâu đêm, suốt sáng, chẳng đoái hoài gì đến người vợ trẻ. Nga có góp ý, anh ta bảo đó là phong cách của anh ta rồi, không bỏ được, có chấp nhận thì tiếp tục sống với nhau, không thì “giải tán”.

Nga có bầu, chồng cô cũng vẫn thản nhiên đến vũ trường. Một hôm, ghen tuông quá, Nga lần tìm đến nơi chồng Nga đang say sưa nhảy nhót, cô xông vào kéo tuột chồng ra ngoài. Đang sẵn có men rượu, lại bị nhóm bạn đi cùng khích bác, chồng Nga giơ thẳng tay tát hai cái vào mặt Nga để cảnh cáo, rồi đẩy mạnh cô ra khỏi cửa phòng. Cú đẩy mạnh quá, khiến Nga trượt chân, lăn xuống cầu thang và bị xảy thai.

Chồng Nga hối hận tìm mọi cách xin lỗi, nhưng đứa con mất đi giống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Nga đâm đơn ly hôn, chồng Nga nhanh chóng chấp nhận.

Chới với trong đau khổ, mất mát, Nga tìm đến Thắng, mong nhận ở Thắng sự an ủi. Nhưng Thắng cứ dửng dưng như người xa lạ. Cho đến tận khi mẹ Nga hẹn gặp riêng Thắng, nói lời xin lỗi, mong Thắng hãy chia sẻ với Nga, giúp cô vượt qua giai đoạn đau khổ này, thì Thắng nhận lời quay lại với Nga.


Nhưng Nga đau đớn nhận ra, Thắng đã vờ quay lại với cô, chỉ để trả mối hận tình...
(Ảnh minh họa)

Nga như nắng hạn gặp mưa rào, cô tươi tỉnh, béo tốt, yêu đời trở lại. Nga tin tưởng Thắng sẽ cưới Nga nên đã trao hết tình yêu và thân xác cho Thắng.

Nhưng trong Thắng chẳng còn tình yêu, chỉ còn lòng thù hận. Những lúc được Nga âu yếm, Thắng lại nhớ đến những đêm cô quạnh, hận tình khi Nga bỏ anh đi lấy chồng. Thắng cảm giác mình giống như một món hàng, bị gia đình Nga tính toán, trao đổi, bán mua.

Khi gia đình Nga hân hoan chuẩn bị tiền bạc cho đám cưới của Nga và Thắng, thì Thắng nhận được lịch công tác dài ngày. Nga chờ đợi trong hy vọng rằng sau chuyến công tác, hai người sẽ có nhau vĩnh viễn, Nga sẽ bù đắp cho những mất mát tình cảm của Thắng…

Nhưng hết thời gian công tác, Thắng cũng chẳng quay trở về. Hết ngày này, qua ngày khác, Nga ngóng trông trong hy vọng. Rồi bỗng nhiên cô nhận được bưu phẩm gửi qua đường bưu điện. Thắng gửi cho Nga một giấy lĩnh tiền (anh nói đó là số tiền anh “trả nợ” cho cuộc tình với Nga), một tấm thiếp mời Nga đến dự đám cưới của anh và cô bạn đồng nghiệp…

Nga đau đớn đến phát điên trong ngày cưới của Thắng. Cô thấm thía nỗi đau bị phản bội, trở thành nạn nhân của đòn trả thù tình.

Nga không dám trách giận Thắng, trong đau đớn, hoảng loạn Nga vẫn mong rằng giá như không còn yêu thương cô, Thắng cũng không nên vờ yêu cô để trả thù tình như thế… thì hình ảnh của Thắng trong cô sẽ vẫn còn đẹp đẽ biết bao.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật