Đám tang mẹ đột nhiên có con bò già quỳ lạy giữa sân, anh con trai cầm gậy đánh đuổi mãi..

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người cha đột nhiên ngăn cản không cho anh đánh đập con bò. Biết được lí do thực sự đằng sau khiến tất cả đều vô cùng hãi hùng.
Đám tang mẹ đột nhiên có con bò già quỳ lạy giữa sân, anh con trai cầm gậy đánh đuổi mãi..
Ảnh minh họa

Cả 2 ngày nay gia đình nhà anh Hoàng bao trùm một bầu không khí tang thương bởi người mẹ của anh đã ra đi mãi mãi. Trước đây, cả hai gia đình bố và mẹ anh đều là gia cảnh khó khăn nên khi lấy nhau họ đã rất vất vả, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Rồi mẹ anh có bầu, sinh liền a người con trai nên cuộc sống lại càng khó khăn. Anh nhớ, hồi đó mẹ anh phải dậy từ 3 giờ sáng đi làm đậu thuê cho người ta rồi lại tranh thủ về ra đồng, hái rau mang ra chợ bán. Ấy vậy mà chẳng lúc nào bà kêu ca, than thở một tiếng. Bố mẹ anh luôn cố gắng để ba anh em có thể học hành đến nơi đến chốn vì họ bảo cuộc đời họ thiệt thòi, không được học chữ nên không muốn các con phải khổ như vậy. Mẹ anh vất vả là thế nhưng đến khi những đứa con đã trưởng thành, có thể giúp đỡ được cho bà để bà được nghỉ ngơi thì căn bệnh quái ác lại hành hạ bà, cướp bà đi xa mãi mãi.

Ảnh mang tính chất minh họa

Những ngày bị bệnh nằm ở nhà, bà vẫn bảo các con cứ yên tâm đi làm đi, tập trung mà làm ăn không phải lo cho mẹ. Chính sự hiền hâu, chất phác và tình cảm của bà mà các con ai nấy đều rất hiểu chuyện, sống có đạo lí và lương thiện. Bà cũng được hàng xóm xung quanh rất yêu quý vì tính tình hiền lành, chẳng sân si cái gì của ai bao giờ, thấy giúp được ai cái gì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Thế mà cuối đời bà lại phải chết trong bệnh tật. Ai cũng đau lòng và thương xót cho cuộc đời vất vả của bà, hàng xóm còn bảo nhau, thôi bà sớm siêu thoát để được đầu thai, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn bởi kiếp này đã chịu khổ đủ rồi.

Anh Hoàng cực kì thương bà, anh thấy vô cùng có lỗi vì chưa thể cho mẹ hưởng một cuộc sống tốt hơn mà đã phải ra đi. Hôm đó, khi đang tổ chức đám tang cho bà thì bất ngờ có một chuyện xảy ra. Không biết ở đâu, một con bò già đi tới rồi quỳ gục xuống giữa sân nhà anh. Không ai hiểu chuyện đi đang xảy ra, người ta còn thấy mắt con vật ươn ướt.

Ảnh mang tính chất minh họa

Thấy lạ nhưng mọi người vẫn chạy ra đuổi nó đi vì đang lúc tổ chức tang lễ bận rộn và hỗn loạn. Thế nhưng dù dùng cách gì đánh đuổi con vật cũng không đi. Anh Hoàng tức giận lấy gậy đánh vào con vật nhưng nó vẫn lì lợm quỳ ở đó không chịu đi. Đột nhiên người cha kinh ngạc kêu lên:

- Đừng đánh con ơi, chính là con bò đó, chính nó.

- Con bò nào hả bố?

- 3 năm trước, hôm đó bố và mẹ con đi làm rẫy thì gặp một con bò đang quằn quại dưới đất, máu chảy rất nhiều. Mẹ con nhìn thấy đoán là nó đang trở dạ nên quyết định đến để đỡ đẻ cho nó. Lần đó nhờ có mẹ con nên mới cứu được mạng sống của 2 mẹ con nó. Bây giờ bố mới nhận ra. Chắc là nó đến để chào mẹ con lần cuối đấy.

Tất cả mọi người trong tang lễ đều vô cùng bất ngờ về chuyện này. Hóa ra con vật lại sống có tình có nghĩa như vậy, đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Con bò quỳ ở đó suốt 1 giờ rồi mới bỏ đi trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Ảnh mang tính chất minh họa

BHCS: Con vật hoàn toàn có tình cảm và biết được những gì con người đang làm, ai đối xử với nó như thế nào. Chính vì thế, sự yêu thương của con người chúng cũng có thể cảm nhận được hết. Qua đây khuyên con người nên yêu thương các loài vật hơn.

*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật