Tin liên quan
Vào tối ngày 18/1, tại Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 23, sự kiện Trường Giang cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp đã gây nên một cơn bão trong cộng đồng mạng nói chung và giới showbiz nói riêng. Có thể thấy rằng, tuy đây là một hành động đẹp nhưng "thiên không thời - địa không lợi - nhân không hòa" đã khiến cho danh hài gặp không ít rắc rối hậu trao nhẫn cho bạn gái.
Ở bất kỳ nền văn hóa hay phong tục nào, việc cầu hôn để kết duyên trọn đời đều rất được xem trọng. Thậm chí, dù với nhiều cách thể hiện khác nhau thì một lời cầu hôn vẫn phải đảm bảo đầy đủ cả về mặt ý nghĩa - tình yêu chín muồi - và hình thức là được chuẩn bị kỹ càng và chỉn chu.
Khi cầu hôn, thể hiện được sự trân trọng và tôn trọng đối phương là yếu tố quan trọng nhất chứ không phải hoành tráng nhất, hay cầu kỳ nhất. Vì thế, lời thề nguyện, hứa hẹn cũng như để bày tỏ tình yêu cùng niềm mong ước được về cùng một nhà của người cầu hôn cũng phải chứa đầy sự chân thành, thiêng liêng thì nó mới trở nên đẹp nhất!
Chính vì thế, nếu xét về hành động của danh hài Trường Giang tại đêm trao giải tối qua, thì lời cầu hôn đó tuy có yếu tố bất ngờ nhưng lại quá vồ vập, gấp rút, thậm chí kém duyên.
Trong đoạn clip ghi lại màn cầu hôn, từng câu nói của Trường Giang trước hàng nghìn khán giả, người hâm mộ đều thấy lộ rõ sự gấp gáp trong hơi thở, sự luống cuống khi anh chạy từ sân khấu xuống nơi Nhã Phương ngồi để trao nhẫn. Chưa dừng lại tại đó, những từ ngữ mà chàng hài xứ Quảng thể hiện như "những bánh bèo lảng vảng" cũng được cho là không nên xuất hiện trên sóng truyền hình Quốc gia.
Trường Giang và Nhã Phương về chung nhà sau màn cầu hôn bất ngờ P.2
“Nhã Phương đã đến. Anh biết, em tới với anh là em nhận nhiều cay đắng không phải thuộc về em nhưng em vẫn nhận. Ngày hôm nay anh làm điều này để những người đàn ông xung quanh em và những bánh bèo lảng vảng trước mặt anh sẽ quay mặt bỏ đi. Và từ hôm nay, mọi thứ của anh: tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, kể cả hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay, em có thể gọi anh là chồng. Và hãy về nhà của anh để sắp xếp lại cuộc đời cho anh. Nếu như hôm nay em không nhận thì ngày mai sẽ không ai thấy anh ở đâu nữa vì không có em, mọi thứ kết thúc”- Lời cầu hôn gấp gáp và có phần quá vội vàng của Trường Giang.
Tuy thật sự bất ngờ, và hoành tráng theo đúng nghĩa đen vì nó được truyền hình trực tiếp tới cả nước nhưng lại phảּn cảּm bởi nó gấp gáp, hối hả như "chạy giặc".
Trong những mùa giải Mai Vàng trước đây chưa từng có tiền lệ bị lố thời lượng phát sóng vì chương trình được cân đo đong đếm thời gian rất chuẩn xác.
Thay vì chỉ có 30 giây để về giải thưởng của mình, thì cây hài chiếm sóng đến gần 3 phút để cầu hôn bạn gái khiến lễ trao giải phải kết thúc dở dang khi hai giải thưởng quan trọng nhất là Nam/Nữ ca sĩ được yêu thích nhất vẫn chưa được công bố.
Trong suốt gần 2 phút đứng phát biểu trên sân khấu, Trường Giang hai lần bị MC Quý Bình nhắc nhở khéo nhằm không muốn lố thời gian của chương trình, tuy nhiên trong cả hai lần, anh đều gạt đi lời nhắc của đồng nghiệp để tiếp tục màn cầu hôn.
Xem Video: Nhã Phương uống rượu thật để diễn thật cảnh say xỉn
//
Trường Giang "kiên trì" chiếm sóng chương trình mặc cho bị đồng nghiệp nhắc nhở.
Tưởng như đã kết thúc, Trường Giang còn nhảy bổ xuống sân khấu, tiến về phía Nhã Phương để trao nhẫn cho cô. Diễn biến này khiến chương trình mất thêm khoảng 1 phút thời lượng. Như vậy, thay vì chỉ có 30 giây để về giải thưởng của mình thì cây hài chiếm sóng đến gần 3 phút và những phần còn lại của chương trình trở nên rất nhạt nhòa ngay sau đó.
Khán đài náo động trước màn chạy nhào về phía Nhã Phương của danh hài.
Ngoài ra, thay vì chương trình sẽ kết thúc với màn trao giải cuối và cũng là quan trọng nhất là giải Nam/Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, nhưng lần này những khán giả theo dõi qua truyền hình và livestream chỉ được coi đến màn biểu diễn của ca sĩ Hồng Nhung, sau đó MC xuất hiện thông báo chương trình kết thúc trong sự ngỡ ngàng. Tại nhà hát, hai giải thưởng này tiếp tục được trao cho Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường.
Điều này khiến khán giả, nhất là fan của các ca sĩ có đề cử trong hai hạng mục trên vô cùng tức giận khi không thể chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của thần tượng.
Có thể thấy, chỉ vì một màn cầu hôn, Trường Giang tiếp tục phạm phải sai lầm khi không biết "ăn trông nồi, ngồi trông hướng".
Thay vì hạnh phúc ngập tràn, sung sướng khi trở thành ước mơ của bao cô gái, được cầu hôn trên sóng truyền hình Quốc gia, thì biểu cảm của Nhã Phương lại khiến người xem cảm nhận được sự "đau khổ" như bị "gài hàng".
Màn cầu hôn đã lẽ nên được chúc tụng, hoan hỉ vui mừng lại trở thành đề tài tranh cãi, bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Cùng với đó là biểu cảm mặt đơ, gượng gạo khó hiểu của Nhã Phương khiến cư dân mạng hoài nghi về việc nữ diễn viên không thoải mái, gượng ép trước lời cầu hôn của bạn trai.
Thử hỏi, giây phút thiêng liêng của mình lại bị đem ra là tư liệu cho bao tràng cười thì làm sao vui nổi?
Quý Bình - MC dẫn dắt chương trình bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân ngay sau khi chương trình kết thúc.
Anh cho rằng, một buổi lễ trang trọng với mục đích vinh danh nghệ sỹ có sự tham dự của Lãnh đạo các cấp và nhiều nghệ sĩ gạo cội. "Vậy mà có một "nghệ sỹ" vô tư phi "vèo vèo" từ trên sân khấu xuống trước mặt các cấp Lãnh đạo TP, BTC, cô chú anh chị đồng nghiệp và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Không biết mọi người trong khán phòng thấy thế nào chứ riêng Quý Bình - cũng là một người nghệ sỹ, một người đồng nghiệp, đứng ở vị trí của mình nhìn xuống, Bình cảm thấy rất buồn và xấu hổ trước hành động ấy! Nghệ sỹ là vậy sao? Đau lòng lắm!" .
Mới đây, một của một người, được biết là khá thân thiết với Nhã Phương cũng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì màn cầu hôn đầy giông bão này.
Trong khi nhiều người hâm mộ cặp đôi vui mừng trước thông tin Trường Giang cầu hôn thì thái độ "cảm thấy xót xa thực sự" mà người bạn Nhã Phương dành cho cô khiến fan không khỏi lo lắng, hồ nghi.
Chưa hết, cộng đồng mạng còn bàn tán rằng cặp đôi đã cãi vã lớn hậu buổi lễ cũng đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Đến thời điểm hiện tại cả hai đều vẫn đang im lặng, công chúng thật sự rất mong sự hồi đáp của Nhã Phương, rằng thật sự thì cô có gật đầu Trường Giang hay không. Cô có đang lâng lâng hạnh phúc hay không?!
Nhưng qua sự việc này, tin chắc Trường Giang nói riêng và các nghệ sĩ của showbiz Việt nói chung sẽ nhận được một bài học sâu sắc: hôn nhân không phải chuyện đùa, vì thế xin hãy khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc khi "được" chứ không phải "bị" cầu hôn như biểu cảm tội nghiệp của Nhã Phương!