Huế: Nỗi thống khổ của người phụ nữ gánh vác cả gia đình, nuôi 2 con nhỏ và chồng bị u não

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị Hoàng Thị Hiểu sống tại TP.Huế trở thành trụ cột gánh vác gia đình, nuôi hai con nhỏ cùng người chồng bị u não nằm liệt giường.
Huế: Nỗi thống khổ của người phụ nữ gánh vác cả gia đình, nuôi 2 con nhỏ và chồng bị u não
Ảnh minh họa

Nhiều lúc chị Hoàng Thị Hiểu chỉ muốn chấm dứt cuộc sống khó khăn này, nhưng nhìn chồng, nhìn con, chị lại phải gắng gượng sống tiếp. Mọi công việc trong gia đình đều đè nặng lên đôi vai gầy yếu của chị. Chồng chị bị u não mấy năm nay. Không có tiền thuốc thang, chữa bệnh nên bệnh ngày càng nặng hơn và đến nay anh phải nằm một chỗ, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng.

Ngoài chăm sóc chồng bệnh tật, chị còn phải lo cho hai đứa con nhỏ dại của mình. Để có tiền cho con đi học, chị làm đủ mọi việc. Mỗi ngày chị đều dậy từ lúc 3h sáng để làm tào phớ, sau đó hái lá dứa, lá song mang đi chợ bán. Cuộc sống của chị cứ tất bật không kể ngày đêm, cũng không có một phút thành thơi. Ước mong lớn nhất của chị là chị là có đủ tiền để lo thuốc thang cho chồng. Bởi mỗi lần anh lên cơn đau, tâm can chị như bị ai cào xé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật