Trong vườn đột nhiên mọc bàn tay người trắng bệch liền lấy cuốc chặt đứt, con dâu sắp đẻ..

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn con dâu được đưa vào phòng cấp cứu bà nhớ lại hình ảnh bàn tay trắng bệch mọc từ dưới đất lên, nghĩ là thấy rợn người và cũng khiến bà vô cùng hối hận.
Trong vườn đột nhiên mọc bàn tay người trắng bệch liền lấy cuốc chặt đứt, con dâu sắp đẻ..
Ảnh minh họa

Bà Hải sinh được 2 cậu con trai nhưng con trai cả của bà vào trong miền Nam lập nghiệp rồi quyết định xây dựng gia đình luôn trong đó. Hiện giờ, bà sống với vợ chồng cậu út vừa cưới ở Hà Nội. Cũng giống với nhiều bà mẹ khác, bà Hải cũng không muốn sống xa các con mình, nhưng do cuộc sống mưu sinh khiến cho mọi việc không thể theo ý muốn của mình. Bà thường tâm sự với hàng xóm rằng rất thương các con và thấy buồn vì không thể vào thăm con cháu trong Nam nhiều được, cả khi con dâu cả đẻ cũng chỉ vào được 1, 2 lần. Chồng mất sớm nên các con luôn là nơi bà dành hết tình cảm yêu thương của mình. Không thể làm gì nhiều cho con trai cả nên bà cố gắng dành sự quan tâm tốt nhất có thể cho vợ chồng cậu út. Từ hồi con dâu thứ 2 có thai bà đã bảo cô nghỉ làm luôn để ở nhà bà chăm sóc, chứ bà sợ cô đi lại nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ảnh mang tính chất minh họa

Con dâu thèm ăn gì bà Hải cũng đều cố gắng mua về, rồi tìm mua những đồ tốt nhất dành cho bà bầu để bồi bổ cho con. Bà còn tự tay trồng vài luống rau các loại ở ngay trước nhà để có rau sạch nấu ăn cho con. Hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ và nể phục tấm lòng của bà đối với các con. Cô con dâu bụng ngày một to, trộm vía rất khỏe mạnh và tươi tắn, lại được mẹ chồng chiều khiến nhiều bạn bè phải ghen tị.

Tuy nhiên, con người dù có cẩn thận đến mấy cũng không thể tính hết những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Hôm đó, do con dâu thèm ăn rau ngót nấu canh với thịt nên bà Hải ra trước nhà hái rau tự trồng để nấu cho con. Thế nhưng đang hái rau thì bà giật mình khi nhìn thấy thứ trắng bệch, lại có hình dáng như bàn tay người mọc lên từ dưới đất. Nghĩ cũng chẳng phải điềm lành gì, nhìn lại hơi ghê nên bà lấy cái cuốc trong góc vườn chặt nó đi rồi cầm vứt xuống ao bên cạnh. Sau đó bà cũng chẳng nhớ gì về việc này nữa.

Ảnh mang tính chất minh họa

Nào ngờ đâu, buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn bát canh rau ngót được vài tiếng thì cô con dâu của bà đột nhiên bị đau bụng, lại có dòng máu chảy dài xuống chân. Bà Hải sợ hãi gọi xe đưa con đi bệnh viện.

- Con dâu bà ăn phải đồ ăn có độc. May mà đưa đến kịp thời, chúng tôi mới có thể cứu được hai mẹ con.

Sau khi tìm hiểu, các bác sĩ mới kết luận rằng cây nấm mà hồi chiều bà chặt bỏ đi là một loại nấm độc. Vừa tiếp xúc trực tiếp với nấm độc xong bà lại dùng tay để tuốt rau ngót và nấu canh. Chính vì thế chất độc đã ngấm vào trong món canh rau khiến người con dâu bị nhiễm độc sau khi ăn. May mắn thay bác sĩ đã cứu được cả mẹ lẫn con nếu không bà Hải chắc chắn sẽ hối hận suốt đời.

Ảnh mang tính chất minh họa

BHCS: Trong cuộc sống luôn có những sự cố bất ngờ khiến ta không kịp trở tay. Có những sự việc tưởng chừng bình thường nhưng lại gây ra những hậu quả đáng sợ. Vì vậy trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ kẻo rước họa vào thân, thậm chí làm hại cả người khác.

*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật