Phía sau những tấm áo yêu thương

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khởi động sôi nổi, hoạt động “Xuân trao tấm áo - Tết tặng khởi đầu” đang lan tỏa những cảm xúc tươi sáng, mang đến khởi đầu mới cho các trẻ em nghèo qua tấm áo, phần quà dịp Tết.
Phía sau những tấm áo yêu thương
Ảnh minh họa

Xuyên suốt chương trình, chuyến xe lưu động của “Xuân trao tấm áo - Tết tặng khởi đầu” sẽ có mặt tại 42 điểm dừng toàn TP.HCM để tiếp nhận, vận động mọi người gửi đến những tấm áo cho các trẻ em nghèo, gia đình khó khăn.

Đằng sau mỗi tấm áo chứa đựng những chuyện khiến ta ấm lòng. Chị Lâm Hoàng Anh (36 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) dù đã mang thai 8 tháng nhưng vẫn kiên trì đi xe ôm đến để tặng đồ: “Ở nhà tôi, con trai có rất nhiều bộ đồ dù còn mới nhưng vẫn khô‌ּng mặ‌ּc tới vì đã cao quá rồi, thế là biết đến chương trình thì vội vàng giặt giũ rồi mang đến đây ngay. Thuở bé, một trong những niềm vui lớn nhất của tôi là được diện quần áo mới. Vì vậy, tôi hy vọng những bộ đồ này sẽ được đến tay trẻ nghèo để các em cũng được hưởng niềm vui như tôi ngày nhỏ”.

Từ trái qua: Trần Thị Mai Lan (23 tuổi, quận 1), Vũ Kim Anh (24 tuổi, quận 1) - những bạn sinh viên vừa tốt nghiệp cũng hào hứng đến quyên góp đồ. Vũ Kim Anh : “Tôi muốn tặng đồ để giúp cái Tết 2018 thật khác biệt với những em nhỏ khó khăn. Gửi quà tặng cũng là cách nhắc nhở các em rằng đâu đó vẫn có người quan tâm đến các em, hãy luôn làm những việc tốt, trở thành một công dân có ích. Những tấm áo này của tôi và mọi người gửi đến các em chính là khởi đầu mới, mang đến hy vọng, cho các bé một tương lai tốt đẹp, vui vẻ hơn”.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (31 tuổi, nhân viên tài chính, Bình Thạnh, TP.HCM) là một thành viên tích cực của chương trình: “Hoạt động này rất hay và nghĩa. Việc mang những tấm áo đến tay người nghèo vào dịp Tết không chỉ giúp an ủi những hoàn cảnh khó khăn mà nó còn giúp mọi người có một năm mới ý nghĩa hơn. Tôi mong ước, mọi người sẽ có đủ áo ấm để mặc, không cần phải nhận đồ quyên góp nữa”.

Cô Lý Thị Xuân Hương (63 tuổi, quận 1, TP.HCM) mang đến một số quần áo của cháu ngoại đến với “Xuân trao tấm áo - Tết tặng khởi đầu”. Ngồi chờ chuyến xe từ sáng sớm, cô : “Trước đây tôi tham gia khá nhiều chương trình từ thiện, từng có dịp đến vùng sâu vùng xa nên tôi chứng kiến được sự khó khăn của các em nhỏ. Những em nhỏ dù đã học lớp 5 nhưng lại gầy, đen, ốm yếu chỉ như học sinh lớp 1 tại thành phố. Vì vậy khi biết đến chương trình, tôi liền tham gia chương trình ý nghĩa này để mong xua bớt khó khăn của các em, giúp các em ấm áp hơn trong thời tiết giá lạnh vùng cao”.

Chị Đỗ Nguyễn Thùy Trang (28 tuổi, nội trợ) là một trong những người sớm nhất có mặt tại khu vực quyên góp của chương trình tại Co.opmart Rạch Miễu ngày 6/1. Chị : “Dù rất muốn ủng hộ nhiều nhưng chương trình chỉ cho mang đến 3 bộ, vậy nên tôi cũng quyên góp 3 bộ thôi. Trong đó có 1 chiếc áo cũ - là áo mà con gái tôi thích nhất và 2 áo bộ đồ là mới tinh. Khi mang chiếc áo con gái đi, tôi nói với bé là ‘có những bạn nhỏ khó khăn hơn con, vậy nên mình hãy cho bạn nhé’, thế là bé vui vẻ cho đi. Tôi mong món quà này sẽ là sự động viên để các em hỗ trợ giúp các em học giỏi hơn, cuộc sống cũng tốt lên từng ngày”.

“Xuân trao tấm áo - Tết tặng khởi đầu” do P&G Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thực hiện. Đặt mục tiêu một tháng sẽ quyên góp được 2.000 tấm áo nhưng đến nay, chỉ hơn 3 tuần khởi động, chương trình đã nhận được 2.033 bộ quần áo gửi tặng từ gần 1.000 người dân TP.HCM.

   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật