Các tòa nhà ‘mất nóc’ trong sương mù dày đặc bao phủ Hà Nội

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 16/1, đường phố thủ đô chìm trong sương mù khiến nhiều tòa nhà không nhìn thấy tầng cao, ôtô phải bật đèn đi giữa ban ngày.
Các tòa nhà ‘mất nóc’ trong sương mù dày đặc bao phủ Hà Nội
Ảnh minh họa

Sáng nay, bị bao phủ bởi những lớp sương mù dày đặc. Nhiều toà nhà cao tầng "biến mất phần ngọn".

Hiện tượng này kéo dài từ sáng sớm tới giữa trưa khiến khung cảnh Hà Nội trở nên khác lạ. Trong ảnh, khu vực cầu Long Biên lúc 9h.

Sương mù bảo phủ Hà Nội không phải là chuyện lạ nhưng dày đặc như sáng nay là điều không mấy khi xảy ra.

Độ ẩm trong không khí trên 90%, có lúc mưa nhỏ.

Toà nhà Keangnam 72 tầng (đường Phạm Hùng) cao 336 m bị "mất nóc".

Thậm chí hai toà phụ thấp (chỉ hơn 40 tầng) cũng không nhìn thấy "ngọn" dù đứng cách chỉ vài chục mét.

Các toà cao ốc đang xây dựng quanh ngã tư Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng lẩn khuất trong làn sương.

Đứng ngay bên dưới chân các công trình cũng khó quan sát rõ những chiếc cần cẩu đang bốc hàng lên cao.

Toà nhà Lotte Hà Nội cao 272 m trong tình trạng tương tự.

Đại lộ Thăng Long lúc 8h sáng nay.

Ôtô phải bật đèn sương mù để đảm bảo an toàn. Khu vực này trời tối, tầm nhìn hạn chế.

Trên cầu vượt, phương tiện cũng lưu thông chậm hơn bình thường.

Khu vực hồ Gươm lúc 10h. Nhiệt độ tại Hà Nội buổi sáng dao động từ 16 đến 20 độ C.

Du khách nước ngoài dạo chơi trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, mưa nhỏ.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật