Đẩy em kế toán say khướt vào phòng, sếp thách thức: “Mày làm cho con Hằng có bầu đi”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đẩy Hằng vào phòng Tuấn, tưởng Tuấn thấy gái là lờ đi, ai dè anh tắt điện và làm cái quái gì khiến Hằng cứ rên rỉ liên lục đến hơn 2 tiếng đồng hồ chưa dừng và rồi 3 tháng sau tất cả mọi người đều phải hét lên vì điều này
Đẩy em kế toán say khướt vào phòng, sếp thách thức: “Mày làm cho con Hằng có bầu đi”
Tuấn làm cái quái gì khiến Hằng cứ rên rỉ liên lục đến hơn 2 tiếng đồng hồ (ảnh minh họa)

Liên hoan công ty ở khách sạn 5 sao. Tiệc tùng vui vẻ, ai nấy cũng uống rượu và ngà ngà say. Cả công ty có mỗi em Hằng – kế toán 35 tuổi vẫn ế nên bị mọi người chê cười, giễu cợt ghê lắm. Bực dọc Hằng uống hết ly này đến ly khác cho tới khi say mềm chẳng biết gì nữa.

Tiệc tàn, sếp và mấy cậu nhân viên nháy mắt nhau đẩy Hằng vào phòng cậu Tuấn – phó phòng nhưng bị gay rồi sếp thách thức:

- Mày mà làm con Hằng có bầu được, tao cho mày làm phó giám đốc luôn Tuấn.

- Sếp lại làm khó thằng Tuấn rồi, nó gay sao mà ngủ được với đàn bà chứ?? – cậu nhân viên khác lên tiếng.

- Sếp, sếp nói là làm đúng không?? – Tuấn vội vã hỏi.

- Tất nhiên, cậu có thể quay video làm bằng chứng luôn cũng được. Tôi chỉ sợ cậu không có khả năng đó thôi.

- Thế thì được, em sẽ thử xem. Sếp nhớ là giữ lời đấy.

- Yên tâm, tôi là sếp mà lại.

Sếp và mấy cậu nhân viên nháy mắt nhau đẩy Hằng vào phòng cậu Tuấn (ảnh minh họa)

Đẩy Hằng vào phòng Tuấn, sếp và cả đám nhân viên không chịu về mà cứ đứng ở cửa nghe ngóng tình hình xem sao. Tưởng Tuấn thấy gái là lờ đi, ai dè anh tắt điện và làm cái quái gì khiến Hằng cứ rên rỉ liên lục đến hơn 2 tiếng đồng hồ chưa dừng. Thấy lạ, mọi người thắc mắc:

- Có khi nào thằng Tuấn tụi em với sếp ở ngoài này hóng nên cố tình mở phim có tiếng rên rỉ để đánh lừa chúng ta không?? Nó thà chết chứ không ngủ với đàn bà đâu.

- Tôi cũng không rõ, thôi về đi. Đợi mấy tháng sau sẽ rõ. Tôi hứa với nó là con Hằng có bầu mới cho nó cái chức phó giám đốc mà.

Kéo nhau đi về, sáng hôm sau đến công ty làm việc mọi người đều để ý thái độ của Tuấn với Hằng xem sao nhưng 2 người chẳng có biểu hiện khác thường, vẫn như mọi ngày. Quan sát thấy thế mấy gã tám nhau: “Đêm qua chắc không ăn thua rồi, thằng Tuấn lại bảo vệ trinh tiết của mình cho bạn trai nó cũng nên”.

Bẵng đi 1 thời gian, 3 tháng sau Hằng liên tục xin nghỉ ốm, cứ đến cơ quan là lao vào nhà vệ sinh nôn ọe đến tái xanh mặt mày. Mấy bà chị có chồng liền lắc đầu bảo:

- Chửa rồi, chuẩn 100 % luôn.

- Các chị nói gì thế, em ngủ với ai đâu mà có chửa chứ?? Chắc em ốm nên thế thôi.

- Dùng que đi, tôi mua định thử nhưng cô cần hơn đấy.

- Aaaaaa… – Hằng hét toáng lên trong nhà vệ sinh khiến mọi người tưởng sao lao vào.

- Gì thế??

- 2 vạch, 2 vạch chị ơi. Em có bầu thực rồi, nhưng em nhớ mình không ngủ với ai mà.

- Con điên, mày nhớ đêm liên hoan công ty không?? đêm đó mày say bí tỷ nên mọi người đã đẩy mày vào phòng thằng Tuấn thách nó â‌ּn á‌ּi. Không ngờ cái thằng gay đó cũng làm nên chuyện đấy.

- Hả?????? Em ngủ với Tuấn, sao em không nhớ gì??

- Mày say thì biết cái gì chứ??

- Sao cơ, con Hằng có bầu á?? Sếp… sếp ra mà xem này, Hằng nó có bầu rồi. Em đã làm được này, giờ đến lượt sếp thực hiện lời hứa đi.

Sếp lao vội ra, nhìn que thử thai 2 vạch mà toát mồ hôi hỏi Tuấn:

- Đêm đó mày â‌ּn á‌ּi con Hằng thật đấy à??

- Tất nhiên rồi, vì cái ghế phó giám đốc em phải bất chấp chứ??

- Được, thế thì cái ghế giám đốc sẽ thuộc về mày nhưng với 1 điều kiện nữa.

- Điều kiện gì ạ??

- Lấy con Hằng làm vợ, mày không tính để nó có chửa xong rồi vứt đấy chứ??

- Nhưng em… em…

- Thôi, chọn lựa đi. Lấy nó bố mẹ mày cũng mừng vì có cháu bế.

Suy nghĩ 1 lát rồi nhìn bụng Hằng, Tuấn gật đầu đồng ý. Cưới Hằng về Tuấn mới nhận ra 1 điều mình không phải là gay, anh vẫn có cảm giác với đàn bà. Chỉ là trước đây anh lầm tưởng mà thôi. Giờ vợ sắp đẻ Tuấn lại thấy yêu vợ con, yêu gia đình nhỏ của mình. Không ngờ sau 1 đêm Tuấn vừa được thăng chức vừa được cả vợ lẫn con, lại xác định được giới tính thật của mình. Qúa lãi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật