Kẻ giết người hàng loạt “vô tình” xuất hiện trên lịch Giáng Sinh

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một sai lầm chết người khiến các quan chức ngành du lịch Hanover, Đức phải “muối mặt”: không hiểu vô tình hay cố ý, hình ảnh tên sát nhân man rợ nhất lịch sử thành phố hiện diện ngay chính giữa bìa lịch chào Giáng sinh dành cho trẻ em.
Kẻ giết người hàng loạt “vô tình” xuất hiện trên lịch Giáng Sinh
Ảnh minh họa
 

Cuốn lịch hiện đã được bày bán trên khắp thành phố với những hình ảnh hoạt họa vô cùng ngộ nghĩnh: những đứa trẻ đồng ca bài hát chào Giáng Sinh, ông già Noel vác túi quà đi phân phát, ngôi sao Bethlehem nhấp nháy trên các mái nhà…

 

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, ngay trên trang lịch đầu tiên bỗng xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trùm kín áo măng tô, nép vào gốc cây và lăm lăm trên tay trái một con dao chặt thịt. Không ai khác, đó chính là Haarmann - tên giết người hàng loạt đã làm cả thành phố Hanover khiếp sợ vào thời điểm cách đây 80 năm.

 

Nạn nhân của hắn là thanh thiếu niên từ 13-20 tuổi, sau khi sát hại, hắn chặt th‌i th‌ể nạn nhân ra thành từng khúc rồi vất xuống sông Leine. (Phải chăng vì thế mà chỗ hắn đứng trên tấm lịch được xếp rất gần sông băng?)

 

Sau 24 phi vụ thành công trót lọt, Haarmann đã bị bắt và chịu án chặt đầu vào năm 1925.

 

Khi được hỏi về sự cố nghiêm trọng này, giám đốc Sở du lịch Hanover - ông Hans-Christian Nolte lên tiếng bao biện: “Dù là tên giết người nhưng Haarmann cũng là một phần của lịch sử thành phố chúng ta. Ngay cả khách tham quan đôi khi cũng được hướng dẫn viên thuật lại câu chuyện rùng rợn này”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật