Vết nhơ khó gột của “sao“

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Họ là những người từng mắc sai lầm. Nhưng, là người của công chúng nên sai lầm của họ “bị“ nhớ lâu hơn và đường quay đầu lại vì thế cũng hẹp hơn. Có người đã chọn cho mình cách ra đi, bỏ lại nỗi tủi hổ trong quá khứ; cũng có kẻ ngậm ngùi sống chung với vết nhơ cho đến hết cuộc đời mình...
Vết nhơ khó gột của “sao“
Giấc mơ trở thành ngôi sao điện ảnh đã đứt gánh giữa đường với Yến Vy.

Lý lịch không hoàn hảo

Nổi tiếng, tài năng, xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, được báo chí phong tặng cho những mỹ từ đẹp nhất, những tình cảm nồng ấm nhất của công chúng... Nhưng tất cả chỉ là quá khứ xa vời nếu như "ngôi sao" đó dính tới cờ bạc, ma túy, đánh người hoặc ghi vào lý lịch của mình tiền án, tiền sự.

Năm 2005, vụ án diễn viên điện ảnh Yến Vy dính vào đường dây gái gọi đã khiến nhiều người bàng hoàng. Sự việc này làm chấn động cả làng giải trí Việt. Với hình ảnh hiền lành và nhu mì, không bao giờ chấp nhận đóng cảnh nóng trên phim cùng phong cách làm việc khá chuyên nghiệp, Yến Vy được đánh giá là một diễn viên triển vọng, sẽ là ảnh hậu những bộ phim kinh điển nếu cô chịu khó chạy theo nghiệp diễn. Thế nhưng...

Clip "kinh điển" về chuyện phòng the của cô và người bạn trai thuở nào như một dấu chấm hết cho nghiệp diễn của Yến Vy. Chưa hết, một thời gian sau đó, Yến Vy bị phát hiện có tên trong đường dây gái gọi cao cấp, cô vào trại phục hồi nhân phẩm, bấy giờ, giọt nước mắt vội vàng mới chợt lăn trên má và rất nhiều người hâm mộ cô cũng không kìm nổi tiếc nuối về một diễn viên có tài chỉ vì lóa mắt mà đi vào đường lầm lỡ.

Năm 2007, ngôi sao màn bạc một thời Thương Tín bị khởi tố vì tội danh tổ chức đánh bạc. Diễn viên này cũng thừa nhận từng đến "xả stress" tại nhà Năm Cam. Cảnh sát bắt quả tang Thương Tín cùng bốn đối tượng khác đang đánh bài binh xập xám ăn tiền, thu giữ tang vật gồm 109.090.000 đồng, 216 USD, 5 điện thoại di động và 4 xe gắn máy.

Nối gót, chàng diễn viên Hiệp "Gà" đã quá "đen" khi bị bắt quả tang đang cố gắng mở cửa xe cầu cứu "thuốc" trong cơn vật vã. Cuộc sống của anh là một chuỗi "nếu như". Nếu như anh không mua quá nhiều thuốc thì sẽ không bị sao. Nếu như anh không bị mất chìa khóa thì cũng không có chuyện. Và nếu như không có một công an tuần tra thì anh vẫn bình an. Khán giả lâu nay đã quen với việc anh mang lại tiếng cười cho họ, nên rất khó làm quen với việc anh lấy đi nụ cười và thay vào đó là cái mếu máo tiễn anh vào trại. Âu cũng là trong cái rủi có cái may khi vào trại, anh nhận được sự quan tâm nhiều hơn của khán giả và béo trắng trong ngày trở về

Trường hợp khác là của một diễn viên truyền hình, quen mặt nhưng không quen tên Minh Quốc. Một người thường xuyên được mặc những chiếc áo công an, bộ đội ở trên phim và một ngày anh lại "được" mặc chiếc áo tù nhân suốt 2 năm trời vì tội tàng trữ ma túy trái phép. Sự nghiệp dở dang, tình duyên lận đận. 20 năm với nghiệp diễn, anh được diễn đủ loại vai, được nếm trải hạnh phúc, khổ đau nhưng với cuộc đời của mình, khó lắm thay, anh phải diễn một vai đắng cay của cuộc đời mình.

Con đường nào để trở về?

Khi đã là người nổi tiếng, điều đó có nghĩa rằng, lối sống của họ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công chúng, tới niềm tin lớn lao mà những người hâm mộ kỳ vọng. Nhưng có lẽ, không làng giải trí nào lại có được khán giả giàu lòng trắc ẩn và dễ tha thứ như khán giả Việt.

 Hiệp “Gà” trong ngày đặc xá.

Hiệp “Gà” đã được khán giả quá ưu ái khi anh trở về từ trại giam, tên tuổi anh "hot" hơn bao giờ hết. Những show diễn có Hiệp “Gà” đều chật cứng khán giả, họ không tò mò về cái duyên sân khấu của anh mà đến xem vì sự vươn lên, vì vẫn biết cười sau song sắt. Mặc dù sau đám cưới tập 2 ồn ào và sự chia tay trong vùng vằng với vợ cũ, Hiệp “Gà” đã mất đi một lượng fan đáng kể nhưng anh vẫn là "điểm sáng" cho sự trở lại sau sóng gió.

Sau thời gian hụt hẫng và mất niềm tin vào cuộc sống, Yến Vy rời xa vòng tay mẹ để đi lấy chồng. Cô xuất ngoại, đến một nơi không ai biết đến quá khứ và những mảng tối trong bức tranh cuộc đời cô để làm lại cuộc đời. Tất nhiên cô không làm gì liên quan đến nghệ thuật vì nghệ thuật đã cho cô nếm trái đắng trong suốt thời gian dài đằng đẵng.

Khác với Hiệp “Gà”, Thương Tín chọn một cuộc sống ẩn dật, xa rời những ồn ào của đời sống nghệ thuật. Anh tìm sự tĩnh tâm ở những ngôi chùa, thấm thía cái được - mất của người nghệ sĩ. Còn Minh Quốc nhận ra rằng, trại giam như một trường đời, anh học được nhiều điều và mỗi ngày thấy khác đi, hay suy nghĩ và thận trọng hơn nhưng anh chưa được chấp nhận ở Nhà hát mà anh đã cống hiến suốt 20 năm tuổi thanh xuân. Những ngày này, anh vẫn đang miệt mài làm công việc chân tay nặng nhọc bán vé số...

Ông trời vốn rất công bằng, thử thách đưa ra để con người vượt qua chứ không phải để đốn ngã. Trong những trường hợp khó khăn, bản lĩnh thực thụ mới bộc lộ. Và khi ấy, những tấm lòng cảm thông và sự sẻ chia tình thương mới khỏa lấp được vấp váp, nỗi đớn đau mà người nghê sĩ chẳng may vướng phải.

Theo SK&ĐS

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật