Không hiểu sao trên đời này lại xuất hiện những con người “kỳ quái“ đến như thế này.
Ra đường gặp đoàn này nhiều ông phải giật mình đấy.
Còn mua gì nữa không em ơi, anh chán quá rồi.
Ối giời, chiếc hộp này hút người nè.
Nhanh tay lên hộ cái, "gấu" tôi đang chờ dưới nhà rồi.
Chắc quen tay cứ tưởng là đnag cầm điện thoại ấy mà.
Thế này thì lúc nào cũng có "sữa" để uống nhỉ?
Có máy này khỏi cần tốn tốn mua sắm nữa.
Trời lạnh ngủ dậy muộn nên vội quá không cần thay quần áo.
Anh hiên ngang như một "vị thần" vậy đó.
Động lực để tôi "cai nghiện" pizza và giảm cân.
Cứ yên tâm, tôi che là kín tuyệt đối không ai nhìn được đâu.
Mốt thời trang mới của năm sau đây ư?
Khi trẻ ở nhà một mình với ông bố bá đạo.
Hành lí của chúng tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi.