Chi Cục kiểm lâm tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tổ chức lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương truy bắt chú khỉ này nhiều lần nhưng không thành công. Đây là một chú khỉ đuôi lợn,có trọng lượng trên 10 kg, tỏ ra rất thông minh, láu lỉnh.
Lực lượng làm nhiệm vụ đã tẩm thuốc gây mê vào thức ăn nhưng chú khỉ vẫn không bị sa lưới. Điều đáng nói là chú khỉ “khủng” này chỉ trú ngụ ở vườn, nhà của ông Phan Văn Tân, di chuyển rất nhanh, lực lượng chức năng khó tiếp cận. Chú khỉ thường xuất hiện rất bất ngờ, uy hiếp phụ nữ, trẻ em và cắn phá một số vật nuôi, cây ăn trái...
Ông Phan Văn Công, Phó Chi Cục trưởng, Chi Cục kiểm lâm tỉnh Tiền Giang cho biết việc truy bắt chú khỉ này rất khó khăn: "Chúng tôi đã nhiều lần bắt nhưng không được, nó thấy nam giới thì bỏ đi. Chúng tôi khuyên các chủ nhà cố gắng giữ khoảng cách an toàn, làm cho nó đứng lại để chúng tôi tìm cách bắt"