Ai cũng bảo chồng qua đời rồi nên mới không liên lạc gì suốt 5 năm, vợ vẫn thủ tiết chờ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi mở ra thì phong bì toàn là tiền kèm một bức thư, Hằng vừa đọc vừa chảy nước mắt đầm đìa. Cô lao luôn ra sông để t‌ּự t‌ּử vì quá sốc.
Ai cũng bảo chồng qua đời rồi nên mới không liên lạc gì suốt 5 năm, vợ vẫn thủ tiết chờ
Ảnh minh họa

Cưới nhau được hơn 1 năm thì Huy bàn với Hằng là đi xuất khẩu lao động bên tận Đài Loan, lúc đó Hằng khóc lóc không cho chồng đi vì dù sao mới cưới mà phải sống xa chồng thì Hằng không chịu nổi.

- Anh biết nếu đi thì em khổ lắm…nhưng mà nếu ở lại vùng quê nghèo này thì đời này anh chỉ khiến em khổ hơn thôi.

- Nhưng mà mình mới cưới…hay là đợi thêm năm nữa…khi đó em có bầu rồi anh hãng đi.

- Ngốc ạ, Khi em có thai sao mà anh đi nổi…đợi anh đi 2 năm về rồi mình sẽ sinh con. Anh hứa nhất định chỉ đi 2 năm thôi.

Không cản được chồng nên Hằng đành để cho Huy đi làm ăn, ngày tiễn chồng mà Hằng khóc như mưa. Ở nhà còn có bố mẹ chồng già yếu nên Hằng thay Huy chăm sóc cho ông bà, mới sang bên chưa đầy 3 tháng mà Huy đã gửi về 50 triệu cho Hằng nên cô cũng vui lắm. Thế này thì chưa đầy 2 năm Huy đã có thể về rồi, nghĩ thế nên Hằng chi tiêu tiết kiệm chứ không hoang phí bất kỳ một đồng nào.

Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nào ngờ bỗng dưng Hằng không còn nghe bất kỳ thông tin nào của chồng mình nữa. Mấy người đi cùng với Huy cũng về nước vì nói làm ăn không được, khỏi phải nói lúc đó Hằng run sợ đến như nào. Cô tìm mọi cách liên lạc nhưng không có ích gì cả.

Cứ vậy suốt 5 năm Hằng chờ đợi chồng trong vô vọng, nhiều người nhìn Hằng thương xót mới khuyên.

- Chắc thằng Huy qua đời ở bên nước ngoài rồi nên mới không liên lạc gì. Cháu còn trẻ…thờ chồng để trong tâm. Đi thêm bước nữa đi, đừng phí tuổi xuân.

- Không…chồng cháu chưa chết. Cháu sẽ chờ anh ấy.

- Chờ…nhưng chờ đến bao giờ chứ?? Cháu thế này thằng Huy cũng không an lòng đâu.

Nói là làm vì Hằng vẫn thủ tiết chờ chồng dù cho cô được nhiều người đàn ông theo đuổi, cứ nghĩ đến việc lỡ như mình đi thêm bước nữa mà chồng quay về thì khó xử nên Hằng không dám. Tất nhiên lý do trên hết là cô vẫn rất yêu Huy vô cùng, cô còn nghĩ là nếu sau này bố mẹ chồng có mất đi thì cô cũng sẽ chết theo để xuống toàn tụ với Huy ở suối vàng.

Thế rồi cho đến một ngày thì bỗng Hằng nhận được một phong bì dày nhưng lại không có tên người gửi, Hằng nín thở mở ra vì cô đang hi vọng có người báo cho cô biết về tung tích của Huy. Ấy thế nhưng khi mở ra thì phong bì toàn là tiền kèm một bức thư, Hằng vừa đọc vừa chảy nước mắt đầm đìa. Cô lao luôn ra sông để t‌ּự t‌ּử. May mắn là khi Hằng nhảy xuống thì mọi người phát hiện kịp xuống cứu đưa cô đi bệnh viện.

Hằng tỉnh dậy, mẹ chồng ôm lấy cô rồi khóc.

- Con làm gì vậy hả?? Sao lại nghĩ quẩn như thế, thằng Huy chết rồi…con còn định bỏ bố mẹ mà đi sao??

- Không mẹ ơi….chồng con chưa chết.

- Thằng Huy chưa chết ư?? Vậy ra đáng lẽ con phải vui chứ?? Tại sao con lại tìm đến cái chết.

- Mẹ ơi, con khổ lắm, 5 năm qua con luôn mong chờ anh Huy vẫn còn sống và quay về. Nhưng lần này con chỉ ước…anh Huy chết đi mẹ ạ. Giá như anh ấy chết đi thì tốt.

- Rốt cuộc là sao hả con??

- Chồng con…5 năm qua biệt tích để con đau khổ. Nhưng trong khi đó anh ấy đã có vợ và 2 đứa con ở bên Đài Loan. Cô vợ mới của anh ấy cũng là người Việt Nam qua đó làm ăn. Lúc anh Huy khó khăn chính cô ấy đã giúp và rồi hai người kết hôn. Anh Huy sắp về nước rồi mà anh ấy muốn con ký vào đơn ly hôn để anh ấy cưới cô gái kia chính thức ở Việt Nam. 5 năm…anh ấy đền bù cho con 500 triệu. Con đau đớn quá mẹ ơi…sao chồng con có thể tàn nhẫn với con như thế chứ?? Hãy để con được chết đi mẹ ơi…

- Con còn bố mẹ con ơi…mẹ chỉ có con dâu là con thôi….xin con đừng nghĩ quẩn.

- Con chẳng thiết sống nữa….

Nói rồi Hằng ngất lịm đi….Ai nhìn vào hoàn cảnh đó của Hằng cũng chỉ biết bật khóc, đời phụ nữ đúng là bất hạnh…đời Hằng lại còn thê thảm hơn. Kết hôn 5 năm nhưng chỉ ở bên chồng 1 thời gian ngắn, thay chồng chăm lo bố mẹ chồng già yếu. Để rồi khi chồng biệt tích vẫn ở giá chờ anh….5 năm trong khi Hằng không có đứa con chung với chồng thì Huy lại có đến 2 đứa con với vợ mới. Chẳng biết Hằng sẽ vượt qua cú sốc này như nào…chẳng biết Huy có thấu cho nỗi đau của người vợ khổ vì mình. Tại sao đàn ông có thể dễ thay lòng đổi dạ như vậy…còn phụ nữ trăm kiếp…vạn kiếp vẫn khổ vì chữ tình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật