Hé lộ danh tính 3 ngư‌ời tìn‌h cũ của Lâm Khánh Chi khiến chị em phát hoảng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các mẹ ơi, vậy là sau bao thăng trầm đớn đau, cuối cùng Lâm Khánh Chi cũng tìm được bến đỗ cho đời mình bên chồng trẻ đẹp trai.
Hé lộ danh tính 3 ngư‌ời tìn‌h cũ của Lâm Khánh Chi khiến chị em phát hoảng
Khánh Chi trong ngày lên xe hoa về nhà chồng.

Theo em biết, sáng 28/12 “công chúa” sẽ lên xe hoa về nhà chồng trong niềm háo hức, hạnh phúc không sao kể xiết. Đời con gái chỉ mong 1 lần khoác lên mình tà áo cô dâu, sánh bước bên người thương yêu thì còn gì viên mãn hơn nữa phải không các mẹ?

Nhưng để có được ngày gặt hái quả ngọt thế này, Lâm Khánh Chi cũng trải qua một quá khứ nhiều đau buồn, tan vỡ và tràn đầy nỗi đau các mẹ à! Trước khi gặp được chồng Phi Hùng, cô cũng năm lần bảy lượt quan hệ tình cảm với nhiều người nhưng cuối cùng các mối tình ấy đều đi vào ngõ cụt, để lại vết thương lòng đớn đau cho Khánh Chi.

Trước ngày diễn ra hôn lễ hoành tráng, bạn trai cũ Lý Triệu Dân của Khánh Chi đã bất ngờ đến thăm nhà và chung vui cùng ngư‌ời tìn‌h một thuở. Dù hiện tại đã kết hôn nhưng ngư‌ời tìn‌h cũ của Khánh Chi vẫn không quên những năm tháng từng gắn bó với nữ ca sĩ. Em tin chắc rằng, với sự hiện diện của bạn trai cũ trước ngày cưới thế này, Khánh Chi không hề cảm thấy bối rối hay khó xử chút nào. Ngược lại, điều này càng khiến cô thêm hạnh phúc đấy các mẹ! Giờ đây, giữa họ chỉ còn là bạn bè, là những người từng đi qua đời nhau nhưng không đủ duyên đủ nợ để nên duyên vợ chồng.

Người yêu cũ Lý Triệu Dân đến chung vui cùng Khánh Chi.

Bố mẹ chồng tương lai sang nhà Lâm Khánh Chi hỏi cưới

Em thấy nhiều cặp đôi sau khi chia tay thường dành cho nhau thái độ thù hằn ghét ghen, thậm chí còn cắt đứt liên lạc, không nhìn mặt nhau nữa đấy! Bởi thế, chứng kiến việc bạn trai cũ đến tay bắt mặt mừng, chung vui cùng gia đình Khánh Chi trước ngày cô lên xe hoa mà em cảm thấy mối quan hệ giữa 2 người mới thật văn minh và đẹp biết bao! Có lẽ, cả hai chỉ đi chung với nhau trong 1 quãng đường nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại cá‌i tìn‌h cái nghĩa của danh xưng người-yêu-cũ các mẹ à!

Nhưng trước khi đến với người chồng hiện tại, Khánh Chi cũng năm lần bảy lượt yêu “thập thò”, say đắm đến quên cả đất trời. Đường đời đã đánh đố quá nhiều nên chu‌yện tìn‌h duyên của chị cũng truân chuyên, yêu trong bóng tối và tan vỡ trong thầm lặng.

Điểm lại tình trường của Khánh Chi, không ai quên được mối tình đầu của cô bên bạn trai Việt kiều. Cặp đôi có lúc từng đi đến quyết định kết hôn vào năm 2015 nhưng họ chỉ “duyên” mà không “nợ” nên cuối cùng phải đường ai nấy đi trong dang dở tiếc nuối.

Lâm Khánh Chi đây là người bạn trai đầu tiên trong đời của cô và cả 2 yêu nhau lúc cô vẫn còn là một người con trai. Cả hai lúc đó còn rất trẻ và đều khá điển trai. Tuy nhiên bạn trai cô sau đó quyết định qua Mỹ định cư, nhưng cả hai không chia tay rồi sau đó Khánh Chi đổi số điện thoại nên cả hai mất liên lạc. Khoảng giữa năm 2015, bạn trai cũ đã tìm ra facebook Lâm Khánh Chi và nối lại liên lạc.

Mười mấy năm đã trôi qua, nhưng tình yêu của anh dành cho Lâm Khánh Chi vẫn còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nó thôi thúc anh trở về quê nhà để tìm lại cô. Khi nhận được lời cầu hôn từ chính người yêu đầu tiên, Lâm Khánh Chi cho biết lúc ấy trong cô trào dâng nỗi xúc động vô bờ bến.

Tuy nhiên nỗi băn khoăn lớn nhất của nữ ca sĩ chính là lo sợ trái tim mình đã chai sạn, khô cứng vì những vết sẹo của những cuộc tình mình đã đi qua. Bên cạnh đó, cô sợ xa nhà, xa bố mẹ, xa quê hương.

Đến tháng 8/2015, Lâm Khánh Chi một lần nữa phải đưa ra quyết định chia tay người bạn trai đặc biệt này của mình. Trong nỗi buồn bã đó, cô trên facebook dòng trạng thái: “Em muốn cùng anh đi đến những nơi mà em yêu thích, em muốn nhớ lại những kỷ niệm xưa, em muốn được hạnh phúc, em muốn được một cuộc sống nhẹ nhàng như bao người con gái khác. Em muốn đến bên anh, em muốn gặp anh, em muốn… nhưng tại sao anh bỏ em, anh lại đi với người con gái khác”

Ngoài mối tình sâu đậm hơn 10 năm ấy, sau khoảng thời gian công khai chuyển giới, chu‌yện tìn‌h cảm của Lâm Khánh Chi gắn liền với một người đàn ông khá trẻ trung, đẹp trai.

Anh tên là Nguyên Cường, sinh năm 1988, kém Lâm Chí Khanh 11 tuổi. Nguyễn Cường quê gốc Cần Thơ và từng tốt nghiệp trường cao đẳng chuyên ngành kinh tế tại thành phố HCM.

Ca sĩ Long Nhật từng kể về chu‌yện tìn‌h cảm của 2 người trong một bài phỏng vấn:“Ông xã của Lâm Khánh Chi đối xử với cô ấy như với một người phụ nữ. Cậu ấy còn nói với tôi rằng, “do tạo hóa nhầm một giây nên Khanh mới thành ra như thế.

Giờ đây, khi y học đã đưa cô ấy về đúng con người thật của mình rồi thì không có lý do gì chúng tôi không tổ chức đám cưới. Tôi và cô ấy sẽ sống với nhau như một cặp vợ chồng đích thực và sẽ cố gắng để mang lại hạnh phúc cho nhau”. Được biết, anh chàng người Cần Thơ này đã hai lần tháp tùng Lâm Khánh Chi qua Thái Lan. Lần đầu phẫu thuật chuyển đổi toàn diện và lần hai là tiểu phẫu một số bộ phận nhỏ cũng như kiểm tra lại sức khỏe theo lời hẹn của bác sỹ”.

Nguyên Cường cũng từng : “Trước đây, tôi rất muốn Chi là một người con gái thực thụ để tôi được thoải mái bày tỏ tình cảm như bao cặp tình nhân khác. Tuy nhiên chưa bao giờ tôi mang điều đó ra làm áp lực để buộc cô ấy phải chuyển giới.

Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, cô ấy chấp nhận chịu đựng nỗi đau xác thịt để trở thành người con gái hoàn chỉnh. Tôi bắt đầu yêu Chi từ sau khi cô ấy chuyển giới, trước kia chỉ vì tôi hâm mộ Lâm Khánh Chi, đồng cảm với cô ấy, chưa thể gọi là yêu”.

Cũng theo của Nguyên Cường, ban đầu gia đình anh ngăn cản mối quan hệ này. Tuy nhiên, sau này mọi người hiểu và thông cảm, nên rất yêu thương Lâm Khánh Chi, coi cô như con cái trong nhà.

Cặp đôi đã nhận nuôi một bé trai và thậm chí lên kế hoạch kết hôn vào cuối 2014. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 4/2014, sau 3 năm gắn bó với nhau, Lâm Khánh Chi và Nguyên Cường quyết định chia tay.

Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi viết dòng trạng thái: “Cuộc tình 3 năm đã kết thúc, buồn cho cuộc đời hồng nhan bạc phận. Không hiểu lý do vì sao đúng 3 năm mình lại phải kết thúc một tình yêu đã để lại cho mình nỗi buồn tan nát…”.

Vậy là trước khi chính thức khoác lên mình tà áo cô dâu, Khánh Chi đã 2 lần “cưới hụt”, cõi lòng quặn thắt khi không đủ duyên đủ nợ để gắn kết với người cô yêu. Đớn đau, tan vỡ, hẫng hụt là thế nhưng Khánh chi vẫn luôn mạnh mẽ tự chữa lành vết thương lòng để rồi sau đó tiếp tục dấn bước trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc.

Tình yêu luôn là điều hấp dẫn với mọi người nhưng bước vào đường yêu ai cũng phải trải qua trăm ngàn khó khăn, thử thách. Khánh Chi từng có lúc hạnh phúc nhưng xen đó là nỗi đau và nước mắt. Nhưng dù có thế nào, cô vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc và ngừng tin tưởng vào tình yêu. Khánh Chi vẫn đấu tranh mỗi ngày để được hạnh phúc bên người bạn đời của mình.

Một đời “bão tố”, nay đã bình yên rồi, “công chúa” Lâm Khánh Chi ơi…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật