Bạn trai bán trà đá, cô gái khinh khỉnh: “Anh bán cả ngày có đủ tiền son phấn cho tôi...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Em ở đây bán trà đá cùng anh 1 buổi chiều, rồi em sẽ có câu trả lời cho chính mình anh là ai, bán trà đá có đủ tiền mua son phấn cho em không nhé” nhưng cuối ngày điều bất ngờ xảy ra khiến Thu xin anh cưới vội.
Bạn trai bán trà đá, cô gái khinh khỉnh: “Anh bán cả ngày có đủ tiền son phấn cho tôi...
Mình cưới đi anh, em muốn làm vợ anh (ảnh minh họa)

Chiều tối có việc đi ngang qua phố X, vừa ngồi trên taxi vừa ngoảnh ra đường ngắm cảnh Thu khựng người khi thấy Thành (bạn trai) đang tất tả bán trà đá ở vỉa hè cho mấy gã thợ hồ bẩn thỉu. Không phải anh là con nhà giàu, làm trưởng phòng hay sao?? Sao lại bán trà đá thế này, Thu bị anh lừa 1 cách trắng trợn??

Sốc óc về chuyện này, cô xuống taxi đi thẳng tới chỗ Thành cầm cốc nhân trần nóng hất thẳng vào mặt bạn trai trước bao người mà buông lời cay đắng:

- Đồ lừa đảo, thấp hèn. Anh chỉ là 1 thằng bán trà đá mạt hạ mà dám nói dối này nọ đòi yêu tôi à?? Loại người như anh không có cửa đâu. Tôi đã phí mất 3 tháng để yêu anh.

- Em, chẳng lẽ anh chỉ bán trà đá em không chấp nhận anh ư?? Bán trà đá, nghèo có gì là sai chứ??

- Sai, sai hoàn toàn. Anh bán trà đá cả ngày cũng không đủ tiền mua son phấn cho tôi đâu. Hạng trai nghèo như anh thì xứng đôi vừa lứa với mấy đứa ăn mày, nhặt rác mà thôi. Đừng có liên quan gì đến tôi nữa.

- Em đừng vội cắt đứng với anh như vậy. Hay là em ở đây bán trà đá cùng anh 1 buổi chiều, rồi em sẽ có câu trả lời cho chính mình anh là ai, bán trà đá có đủ tiền mua son phấn cho em không nhé.

Hay là em ở đây bán trà đá cùng anh 1 buổi chiều, rồi em sẽ có câu trả lời cho chính mình (ảnh minh họa)

- Tôi không rảnh??

- Thế em không tò mò xem thu nhập 1 ngày của anh được bao nhiêu à?? Em không ở lại sẽ hội hận đó, đằng nào chúng ta cũng chia tay mà. Thu ngẫm nghĩ 1 lúc rồi tặc lưỡi.

- Thôi được rồi, tôi sẽ ngồi đây 1 buổi chiều với anh nhưng không phải chỗ mạt hạ này. Tôi sẽ sang quán cafe đối diện ngồi.

- Tùy em thôi.

Sang quán cafe ngồi theo dõi Thành bán trà đá, Thu không tin vào mắt mình khi nhưng tệp tiền 500 ngàn liên tục rơi vào giỏ của anh. Sốc óc về chuyện này, Thu chạy sang hỏi:

- Anh bán trà đá kiểu gì mà được nhiều tiền thế này??

- Anh không bán trà đá, anh chỉ ngồi ở đây uống nước thôi. Số tiền này là tiền đặt cọc mua nhà của người ta gửi anh. Đáng ra anh nên vào quán cafe ngồi trao đổi với khách hàng, nhưng vì thái độ và sự dè bỉu của em nên anh quyết định giao dịch ở đây. Sao nào, em vẫn chia tay chứ??

- Anh có nhà bán á, anh không phải bán trà đá??

- Em lại không biết rồi, nhà anh làm về bất động sản mà. Ở cái thành phố này, nhà anh có ở khắp nơi. Bán vài căn đi du lịch là chuyện bình thường. Đáng tiếc lại có người chưa rõ đầu đuôi mà đã lao vào sỉ nhục anh.

- Ôi, nhà anh giàu thế á?? Anh, nãy em hồ đồ, chưa hiểu chuyện anh tha thứ cho em nhé. Anh mới thực sự là người đàn ông của đời em. Mình cưới đi anh, em muốn làm vợ anh, muốn dậy nấu cơm cho anh mỗi ngày.

- Cảm động quá nhỉ?? Nhưng em đã bỏ mặt nạ xuống rồi lại còn đeo lên sao, anh sợ em quá đấy. Đứa con gái ham vật chất như em chỉ yêu tiền chứ biết gì mà bày đặt nói yêu đương, chăm sóc anh. Em chỉ yêu tiền mà thôi. Cảm ơn em về hành động, thái độ lúc nãy. Anh chấp nhận lời chia tay của em. Mai này anh cưới, anh sẽ mời em đến dự đám cưới anh. Lúc đó nhớ diện váy trăm triệu nhé, đám cưới anh toàn khách vip, đại gia thôi đấy. Đừng để người ta chê cười em là con nhà quê, mặc đồ fake nhé.

- Anh… anh không cho em 1 cơ hội sao?? Đừng bỏ em mà…

Thành cười khẩy đứng dậy lên chiếc xe tiền tỷ đổ sẵn ở vệ đường chờ anh. Nhìn theo bạn trai Thu tiếc hùi hụi và ân hận vì thái độ của mình chiều nay. Cô sắp có được những thứ mình mơ ước, vậy mà 1 phút ngu ngốc Thu đã đạp đổ tất cả để giờ đây nhục nhã và ân hận thế này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật