Cô sinh ra một búi ruột hình tóc bện lại với nhau liền chửi mẹ chồng: ‘Ngày nào bà cũng...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đau đớn vì mất con là thế nhưng sự thật được tiết lộ còn khiến cô sốc hơn gấp bội!
Cô sinh ra một búi ruột hình tóc bện lại với nhau liền chửi mẹ chồng: ‘Ngày nào bà cũng...
Ảnh minh họa

Chị Như về làm dâu nhà bà Thoa được gần một năm nay, tuy ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng chị lại không hề ưa mẹ chồng mặc dù bà chẳng nói nặng lời hay soi xét chị bao giờ. Chị chỉ đơn giản là không ưa bà vì chị nghĩ đời nào mẹ chồng yêu thương con dâu thật lòng. Ngày chị báo tin có thai, bà Thoa mừng lắm, bà mua biết bao nhiêu đồ ăn ngon tẩm bổ cho chị, việc nhà chị cũng không phải động đến vì đã có bà làm hết. Duy chỉ có điều khiến chị Như thấy lạ là từ khi chị có bầu, bà Thoa thỉnh thoảng lại ngẩn người suy tư một mình, chị gọi mãi bà mới sực tỉnh trả lời. Đặc biệt hơn nữa, chị vô tình phát hiện ra rằng bà Thoa còn mua một con búp bê mới và ngày nào cũng lôi ra bế bồng chăm bẵm rồi tết tóc cho nó như người thật.

Chị Như đem chuyện kể với chồng thì anh cũng chỉ xua đi:

- Chắc hàng ngày vợ chồng mình đi làm, mẹ cô đơn quá nên mua búp bê về chăm cho đỡ buồn. Với lại em sắp sinh đôi con gái nên mẹ mong đấy!

- Em chả biết có mong không nhưng cứ thấy kì quái thế nào ấy!

- Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, chắc không có gì đâu, người già hay cô đơn nên làm thế mà.

Bà Thoa cưng chiều con búp bê như cháu ruột của mình. (Ảnh minh họa)

Suốt thai kì, chị Như được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi có bà mẹ chồng tâm lý lại chiều con dâu hết mực. Thấy vậy, chị cũng thấy có thiện cảm với bà hơn. Tuy nhiên, đến ngày lâm bồn, chị đã gặp phải một cú sốc lớn. Chị chọn sinh thường để tốt cho con nhưng vừa sinh con ra bác sĩ đã nói rằng dây rốn của 2 bé bị bện chặt vào nhau như tóc tết nên sức khỏe của chúng rất yếu, chào đời cũng không đủ sức kêu khóc như những đứa trẻ khác.

Chị Như gần như ngất đi, một phần vì mất sức, một phần vì quá sốc khi nghe sự thật nghiệt ngã này. Có thể chị còn không được nhìn thấy mặt con khi tỉnh dậy vì bác sĩ nói rằng khả năng sống sót của 2 bé không cao. Hôm sau, khi thức dậy, chị Như đã gào khóc khi thấy bà Thoa ngồi ngay bên cạnh chăm sóc cho mình. Chị đổ lỗi rằng vì bà hay tết tóc cho con búp bê quái gở kia mà con của chị mới bị dây rốn bện vào nhau và qua đời. Chị còn bảo bà ghét chị nên mới dùng con búp bê kia để trù ẻo 2 đứa cháu. Mọi điều tồi tệ nhất chị đều nói trước mặt bà vì nỗi đau mất con trong chị là quá lớn.

Hai đứa con chị Như sinh ra có dây rốn bện vào nhau. (Ảnh minh họa)

Đợi chị bình tĩnh lại, bà Thoa mới giải thích cho chị toàn bộ sự việc. 2 đứa trẻ tuy sức khỏe yếu nhưng may mắn được các bác sĩ nhiệt tình cứu chữa nhờ sự cầu khẩn tha thiết của bà, hiện tại chúng đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chồng chị và bà thay nhau chăm sóc chị và 2 đứa bé suốt từ hôm qua. Còn con búp bê kia là do khi biết chị mang thai con gái, bà chợt nhớ đến đứa cháu ngoại mất cách đây không lâu nên nhớ nó và lôi búp bê ra tết tóc mỗi ngày. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ bà không hề có ý trù ẻo chị và 2 đứa trẻ.

Nghe đến đây, chị Như bật khóc nức nở. Hóa ra bấy lâu nay chị không có thiện cảm với mẹ chồng nên sự việc vừa rồi chị đã đổ lỗi hoàn toàn cho bà. Thực tế là bà yêu thương, chăm sóc chị không khác gì con đẻ, điều này khiến chị xấu hổ và ân hận vô cùng. Chị vừa khóc vừa xin lỗi mẹ chồng vì những lời nói của mình và tất nhiên, là một người bà, một người mẹ nhân hậu, bà Thoa đã tha thứ cho chị.

Qua câu chuyện này, chúng ta rút ra được bài học rằng không nên đánh giá bất kì ai và bất kì sự việc nào khi chưa biết rõ nếu không điều đó sẽ khiến chúng ta có những lời nói và hành động khiến mình phải hối hận về sau.

*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật