Thi đấu đầy nhiệt huyết, Việt Nam giành kết quả đáng khích lệ trước đội bóng Nhật Bản

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đội chủ nhà đã có một trận đấu cực kỳ quyết tâm trước đội thủ rất mạnh.
Thi đấu đầy nhiệt huyết, Việt Nam giành kết quả đáng khích lệ trước đội bóng Nhật Bản
Ảnh minh họa

Tối 22/12, trên SVĐ Cần Thơ, trận chung kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2017 đã diễn ra giữa hai đội tuyển chọn U21 Việt Nam và đương kim vô địch U21 Yokohama FC.

Trước trận đấu, HLV Tomonobu Hayakawa của U21 Yokohama FC đã khẳng định chắc nịch 100% rằng sẽ đánh bại U21 Việt Nam để lần thứ hai lên ngôi vô địch. Thực tế trên sân diễn ra đã cho thấy U21 Yokohama FC ở một đẳng cấp khác hơn hẳn. Họ kiểm soát bóng bằng lối chơi bóng ngắn ít chạm và biến đối thủ phải cuốn theo lối chơi của họ.

Phút thứ 17, Maejima Yota xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút hạ gục thủ thành Rmah Sươ đưa U21 Yokohama FC vượt lên dẫn trước. Tiếp đó là hàng loạt tình huống tổ chức tấn công khiến U21 Việt Nam vất vả chống đỡ.

Cuối cùng, U21 Việt Nam cũng phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 49. Từ cú đá phạt góc bên cánh phải, Kyosuke dễ dàng đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 Yokohama FC.

HLV Trịnh Duy Quang nhận ra sự thua kém về của các học trò nên đã quyết định tung những nhân tố có khả năng gây đột biến như Thanh Sơn hay Duy Thường vào sân và chuyển về đá với sơ đồ 4-4-2. Điều này đã mang lại những nét khởi sắc cho U21 Việt Nam trong hiệp hai.

Tuy nhiên những nỗ lực của U21 Việt Nam đã không được đền đáp dù chỉ là một bàn thắng danh dự. Chung cuộc, U21 Yokohama FC giành chiến thắng 2-0 trước U21 Việt Nam và lên ngôi vô địch xứng đáng.

Tỉ số chung cuộc: U21 TCVN 0-2 U21 Yokohama

Đội hình ra sân:

U21 Việt Nam: Rmah Sươ; Văn Sơn, Đức Chiến, A Sân, Tấn Tài, Anh Tài, Việt Hưng, Hoàng Đức, Văn Hào, Văn Đức, Thanh Bình.

U21 Yokohama FC: Ichikawa; Takasi, Kento, Kyosuke, Yasunaga, Matsuoka, Ryonua, Syoya, Kosuke, Maejima, Yamamoto.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật