Bạn gái báo có bầu chàng trai chuyển khoản cho 5 triệu rồi bỏ đi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chờ đến cả 1 tuần thì chẳng thấy Hùng nhắc đến đám cưới mà anh chỉ chuyển khoản cho cô số tiền 5 triệu kèm lời nhắn giữ gìn sức khỏe hai mẹ con rồi bỏ đi biệt tích.
Bạn gái báo có bầu chàng trai chuyển khoản cho 5 triệu rồi bỏ đi
Ảnh minh họa

Yêu nhau chưa đầy 1 năm thì Yến đã hoảng hốt thông báo với Hùng về việc mình có thai được gần 2 tháng. Khỏi phải nói Hùng hoang mang thế nào, lâu nay anh có gạ gẫm bạn gái chuyện “vượt rào” vậy nhưng lần nào cũng bị Yến từ chối một cách phũ phàng. Nhưng trong một lần sinh nhật cậu bạn vì quá vui nên cả Yên và Hùng đều uống say không biết gì…và cái “chu‌yện ấ‌y” đương nhiên xảy ra. Đến khi tỉnh dậy cả hai đều lo lắng, đặc biệt là Yến cô khóc lóc đến sưng cả mắt vì dù sao cả cô và bạn trai đều đang là sinh viên chưa đủ khả năng kinh tế để có thể sinh con. Vậy nhưng sau khi Hùng khặng định mới chỉ â‌ּn á‌ּi một lần lại trong quá trình say rượu nên chắc chắn không để lại hậu quả gì..

Vậy nhưng mọi điều đều ngược lại khi hôm nay Yến cầm que thử thai 2 vạch đến bắt vạ Hùng…

- Anh nói không sao cả thế mà giờ em có thai rồi đây này. Bố mẹ em mà biết thì đánh chết em chết…

- Thì anh thấy người ta phải làm “chu‌yện ấ‌y” cả chục lần mới thụ thai được mà. Sao em lại có thai nhanh thế được nhỉ.

( ảnh minh họa )

- Cái đó thì làm sao em biết được chứ?? Bây giờ thế nào đây…anh có định cưới em không?? Còn nếu anh bắt phá thai thì em không làm điều ấy được đâu.

- Anh biết rồi, em cứ từ từ để anh về thưa chuyện với bố mẹ. Mọi chuyện đâu sẽ vào đấy thôi.

Thấy bạn trai nói như vậy Yến cũng an tâm hẳn, cô ở nhà nằm đợi tin vui của Hùng. Vậy nhưng chờ đến cả 1 tuần thì chẳng thấy Hùng nhắc đến đám cưới mà anh chỉ chuyển khoản cho cô số tiền 5 triệu kèm lời nhắn giữ gìn sức khỏe hai mẹ con rồi bỏ đi biệt tích. Yến cố gắng liên lạc cách nào cũng không được…

Đến tận lúc này thì Yến mới điếng người nhận ra mình là một ngu ngốc khi quá tin Hùng, hứa hẹn đủ thứ để đến giờ khi cô có bầu thì anh ta bỏ chạy. Đau đớn vì không còn nới bám víu nhiều lúc Yến muốn đi phá thai vì cô biết nếu mình có sinh con ra thì cũng chỉ làm con khổ hơn mà thôi. Mấy nhưng cả 3 lần đi đến viện thì cô không thể nhẫn tâm bước vào phòng phá thai được.

Không còn cách nào khác Yến quyết định ở lại thành phố, một mình bươn chải đợi ngày sinh con ra. Dù căm hận Hùng nhưng bây giờ đối với Yến số tiền 5 triệu rất cần thiết cho mẹ con cô lúc này. Việc nặng Yến không làm được nên cô cố gắng làm những công việc nhẹ nhàng. Cũng may khi khó khăn nhất cô còn có bạn bè ở bên cạnh…mọi chuyện Yến giấu biệt với bố mẹ dưới quê vì nếu bố mẹ biết sẽ phát cô vứt bỏ đi đứa con ngay lập tức.

Càng thương con Yến càng căm hận Hùng, nhiều lúc cô cũng thử gọi điện liên lạc xem Hùng ở đâu, vậy nhưng tất cả mọi thứ Hùng đều cắt đứt tất cả. Bạn bè nhìn Yến quá khổ khuyên bảo cô…

- Mày còn nhớ gì đến thằng hèn hạ ấy nữa. Đáng ra mày nên phá thai khi còn có thể chứ, bây giờ chỉ việc mày khổ thôi. Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng đâu…nếu mày không nuôi được thì đợi khi sinh xong hãy bán đứa con đi…

- Sao tao có thể làm như vậy chứ?? Dù căm hận Hùng nhưng đây là con tao, tao không giờ vứt bỏ. Đã sinh ra thì phải có trách nhiệm với con chứ.

Yến đã nói là làm và thực sự cô cũng đã biết cái hoàn cảnh một mình nuôi con như thế nào, vậy nhưng cô quyết không làm một người trốn tránh trách nhiệm như bạn trai của mình. Cứ thế Yến lặng lẽ vượt qua khó khăn và căm hận Hùng….

Vậy nhưng có một điều khiến ai cũng kinh ngạc đó là sau gần 7 tháng biệt tích thì đúng ngày Yến vào viện sinh con thì Hùng bỗng xuất hiện. Bản thân Yến vì quá căm thù anh nên đuổi đánh Hùng một cách tàn nhẫn…

- Anh biết mình đã sai khi bỏ em lại một mình…Nhưng xin em hãy nghe anh giải thích đã..

- Giải thích ư?? Trong khi anh bỏ đi thì một mình mẹ con tôi phải chịu bao khổ cực, nghe những điều đàm tiếu ác ý của tất cả mọi người…vậy mà bây giờ anh xuất hiện và xin được giải thích ư?? Anh cút đi…

- Những tháng ngày em khổ cực thì anh cũng đau lòng lắm. Anh bỏ đi là vì cố gắng kiếm tiền để đợi khi em sinh con xong có một khoản chăm lo cho em và con. Anh đã sai khi nghĩ một mình em sẽ trụ vững được…anh thật sự không biết em lại khổ cực như thế…

- Anh nói như vậy là sao?? Vậy ra anh cắt đứt liên lạc là vì kiếm tiền….

- Đúng vậy, lúc em báo có thai anh vui lắm…vì anh sắp được làm bố. Nhưng lúc đó em cũng biết là anh không có gì trong tay cả, anh đã vay mượn mọi người 5 triệu để em trang trải cuộc sống khi anh đi….Bây giờ anh đã có một khoản tiền rồi…nên anh có thể lo cho em và con rồi.

- Tại sao anh không nói với em một tiếng chứ?? Có biết em đã hiểu lầm anh thế nào không??

- Anh xin lỗi…anh sợ nếu nói em sẽ không đồng ý…Từ giờ có anh rồi em không cần lo lắng nữa…Đợi sinh xong chúng mình sẽ về quê xin bố mẹ làm đám cưới….

Hùng chưa dứt câu thì Yến ôm chầm lấy anh, ngày hôm Yến đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh giống Hùng như đúc. Có lẽ từ đây cuộc sống của hai người sẽ khó khăn…nhưng niềm hạnh phúc sự quyết tâm nỗ lực sẽ vượt lên tất cả…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật