Nhói lòng hình ảnh bé gái 7 tuổi phải nghỉ học ở nhà, lấy sữa lon pha loãng chăm em...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngồi trước căn phòng trọ ọp ẹp, bé Tâm lặng lẽ quệt đi những giọt nước mắt nghẹn ngào cho biết vì nhà nghèo nên em phải nghỉ học ở nhà trông em cho mẹ đi làm giúp việc còn bố thì đã bỏ đi theo dì.
Nhói lòng hình ảnh bé gái 7 tuổi phải nghỉ học ở nhà, lấy sữa lon pha loãng chăm em...
Không có tiền đi học, mỗi ngày bé Tâm chỉ quanh quẩn trong khu trọ, vừa chơi với em, vừa giúp mẹ việc nhà.

Tìm đến căn nhà trọ nhỏ trong hẻm 459 đường Tân Hoài đông, nơi 3 mẹ con chị Dương Thị Kim Ngân tạm trú sống qua ngày, không ai khỏi xót xa khi trông thấy một bé gái tầm 7 tuổi ngồi co ro trước cửa phòng trọ, trên tay bế một bé gái 2 tháng tuổi. Cô bé cho biết dù rất thích đi học nhưng do nhà quá nghèo, bố lại bỏ đi theo dì nên em phải ở nhà trông em để mẹ đi làm giúp việc thuê “Mẹ bảo sau này có tiền mẹ sẽ cho con đi học trở lại, chứ giờ mẹ hết tiền rồi. Giờ con ở nhà trông em để mẹ đi làm“.

Thấy em gái liên tục khóc thét, cô bé nhờ PV ẵm hộ em gái rồi vội chạy vào nhà lấy lon sữa đặc mười mấy nghìn đã đặt sẵn trên chiếc kệ nhỏ đem pha loãng thành 1 bình đầy cho em bú : “Mẹ bảo pha sữa loãng để em bú được nhiều lần, có hôm mẹ hết tiền không mua được sữa, mẹ phải lấy nước cơm cho em uống đỡ. Con thương em lắm nhưng không biết làm sao hết” .

Những giây phút 3 mẹ con quây quần bên nhau trong căn phòng trọ nhỏ thiếu vắng người cha.

Nhắc đến bố Tâm nghẹn ngào : “Con không thương bố đâu, vì bố không có thương con, nếu bố thương thì đã không bỏ con mà đi. Con cũng không ghét bố, vì bố vẫn là bố của con mà“. Ngồi chơi một lúc thì mẹ em về, chị cho biết vì nhà quá nghèo nên vợ chồng cứ lục đục hoài rồi anh cũng bỏ đi theo người khác. Giờ chị chỉ biết vì con mà sống, ai kêu đâu làm đó, mỗi ngày kiếm được khoảng 100 nghìn đồng để mẹ con cơm cháo qua ngày. Số tiền ít ỏi đó vốn chỉ đủ để trả tiền thuê trọ nên Tâm đành phải nghỉ học ở nhà, riêng bé Thư mới 2 tháng tuổi cũng phải uống sữa lon cho qua ngày.

Ước mơ của Tâm là có tiền để được đi học trở lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật